-
Số bài viết
335 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
1
Bài viết được đăng bởi hoanggiao
-
-
ĐÊM NHỚ
Đêm nghẹn lời thăm thẳm đã bao năm
Nơi khóe mắt quầng thâm ánh hồng chưa kịp tới
Gió dạt ngoài hiên trùng xa vời vợi
Nhớ buổi hôm nào bước vội trước hoàng hôn
Đêm ngập ngừng xao xác bộn bề hơn
Chẳng có giấc ngủ sâu chỉ có đêm thì thầm trong dạ
Người về xuôi kẻ ngược miền đất lạ
Khao khát một ngày gặp lại nụ cười xưa
Quê hương tìm về hàng liễu nhỏ đong đưa
Triền đất kia một thời chân trần trên cát
Thời gian đi qua cuối đời trôi dạt
Chống chếnh tâm hồn phiêu bạt tháng năm
Ánh mắt bao lần ngơ ngẩn một lần thăm
Xóm làng ơi ánh trăng rằm nôn nao nỗi nhớ
Cánh phượng sân trường rộn ràng hoa nở
Vẫn cùng ta thao thức một con đường
Hoàng Giao
21/7/2014 -
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Song-Yeu-.../IW6ICAIC.html
Bài hát Sông Yêu, Nhạc Vĩnh Phúc, Ca sĩ Phương Dung trình bày, Thơ: hoang giaoTrong cơn mơ em
một dòng sông chảy xiết
Trong miên man em
một dòng sông sông chảy trôi vào hồn
Trong cơn mê em
một dòng sông dâng nuớc vào hồn
Dòng sông đắm say trôi
sông ơi sông ơi sông ơi
Trong cơn mơ em
một dòng sông biếc xanh
Trong miên man em
lời của sông trong vắt đôi bờ
Trong cơn mê em
một dòng sông thuơng nhớ ơ hờ
Và anh có nghe
trái tim em gửi về dòng sông
Ơi yêu thương
Về đây ta uống chung dòng sông mênh mông
Ôi thênh thang
Về đây sông hát chung bài ca khát vọng
Ơi anh yêu
Về đây ta uống chung dòng sông
Về đấy ta uống hương quê nhà -
Đã lâu rồi không trở về làng quan họ
Nơi có con sông Cầu nước chảy lơ thơ
Nơi có câu hát giao duyên liền anh liền chị
Vầng trăng hẹn hò người ở người ơi
Bài thơ gợi rồi nỗi nhớ trong tôi
Chiếc nón quai thao năm xưa ngày hội -
MÙA NGÂU
Em về nghiêng hạt mưa ngâu
Anh đi nghiêng một nỗi sầu tương tư
Tình em nghiêng bóng hồ thu
Để anh nghiêng mãi lời ru kiếp này
Trời cao nghiêng hạt mưa dày
Chức Nữ bao ngày nghiêng đợi sao khuê
Ngưu Lang nghiêng mãi chưa về
Gió lộng bốn bề nghiêng bến sông tương
Hoàng Giao -
ƯƠM MẦM
Vẫn ủ mầm xanh dưới ruộng đồng
Thân cò lặn lội ở bờ sông
Chồi xinh khẽ nở rung cành lá
Nụ biếc thầm reo nảy trí rồng
Hạt giống vươn mình tươi sức trẻ
Mồ hôi đổ giọt tím xuân hồng
Nhìn theo dáng nhỏ liêu xiêu bóng
Lúa tốt dần lên mẹ đã còng
Hoàng Giao -
BAN MAI
Dáng ngà thả bước giữa ban mai
Uyển chuyển chân thon lượn gót hài
Mắt biếc hồn ngây vơ vẩn dõi
Mây hồng cúc thắm ngẩn ngơ khai
Gieo vần trải ý lan bừng nở
Họa tứ tìm thơ cảnh vẫy cài
Phơi phới tình xuân tràn gió lộng
Huơng lòng ngát tỏa mộng thiên thai.
HOÀNG GIAO -
XUÂN
Đất nước mùa xuân thật rộn ràng
Mây trời ấm áp nhạc rền vang
Hoa đào rực rỡ khoe màu ngọc
Đóa cúc nôn nao trải sắc vàng
Tứ chốn vui vầy đi mở hội
Muôn lòng khấp khởi viết mừng trang
Tưng bừng xóm chợ hân hoan nắng
Cảm xúc say sưa đến dễ dàng
Hoàng Giao -
MƠ
Gió thoảng thầm mơ đẹp cuối ngày
Mây hồng lãng đãng mộng tình nay
Hồ chao gợn sóng dòng xanh thẳm
Nụ trổ khai hoa cỏ tím dày
Ấm áp lòng người đêm hát lượn
Bồng bềnh giấc ngủ miệng cười say
Quê mình khắc trọn trong tim đỏ
Mảnh đất yêu thương vẹn nghĩa này
Hoàng Giao -
TRI ÂN TRI KỶ
Lạc chốn đường thơ giữa đại ngàn
Âm thầm hạnh phúc nỗi niềm hoan
Trao lòng nhẫn nại mừng khu phố
Tặng nghĩa cần lao đón phím đàn
Bạn đến nồng nàn gieo ý đẹp
Người về thắm thiết gởi lời an
Hàm ơn tri kỷ vui dòng họa
Cảm kích vì nhau tới hội bàn
Hoàng Giao -
TÌNH BẰNG HỮU
Ngoảnh lại bài đăng thấy đủ ngàn
Tâm hồn náo nức khởi mừng hoan
Lòng mơ bắt nhịp cùng trang sử
Dạ vọng hòa thơ với tiếng đàn
Xướng họa đường thi cầu nguyện phúc
Mài rèn chữ nghĩa ước mong an
Muôn phương kết bạn tình bằng hữu
Mọi chốn về đây hội ý bàn
Hoàng Giao -
CHIỀU TÍM
Kiếm mãi đường thơ ở chốn này
Tấm lòng vẫn trọn gửi trời mây
Nhiều đêm lặng lẽ thu về ngẩn
Lắm buổi rì rào gió thổi ngây
Hạnh phúc trong hồn mong giữ vẹn
Bình yên giữa đất ước vun đầy
Hoàng hôn cảm động rung chiều tím
Tri kỷ chân tình bảng lảng say
Hoàng Giao -
NGUỒN CỘI
Lận đận bao phen gót chẳng mòn
Nay về lội suối lại trèo non
Thương cha giữ đất lòng luôn thẳng
Nhớ chị trồng cây dạ mãi tròn
Mắt trũng lưng còng đây dáng mẹ
Thân gầy tóc bạc đó hình con
Bàn chân vạn dặm hằng mong mỏi
Gửi đến quê nhà một nghĩa son
Hoàng Giao -
ƠN NGƯỜI
(2/9 nhớ Bác)
Gánh mãi một đời cả nước non
Nghìn cân sợi tóc chí đâu sờn
Tâm lao tứ khổ lòng kiên quyết
Bụng đói thân gầy dạ sắt son
Quân giặc nhìn gương chao đảo vía
Lòng dân gặp Bác đắm say hồn
Tự do hạnh phúc Người mang lại
Cuộc sống thanh bình nặng nghĩa ơn
Hoàng Giao -
PHỐ CŨ
Phố cũ người về ngóng đợi trông
Chiều nay bỗng chợt nhớ xuân hồng
Rêu xanh đã phủ đầy thôn vắng
Đất nặng còn vương tận giấc nồng
Vụn vỡ niềm đau nhòa giọt lệ
Sắt se trái đắng lạnh trời đông
Xa nhau từ thủa hoa vừa chớm
Xao xác tình em vẫn đắm lòng
HOÀNG GIAO -
ĐÊM NHỚ
Đêm nghẹn lời thăm thẳm đã bao năm
Nơi khóe mắt quầng thâm ánh hồng chưa kịp tới
Gió dạt ngoài hiên trùng xa vời vợi
Nhớ buổi hôm nào bước vội trước hoàng hôn
Đêm ngập ngừng xao xác bộn bề hơn
Chẳng có giấc ngủ sâu chỉ có đêm thì thầm trong dạ
Người về xuôi kẻ ngược miền đất lạ
Khao khát một ngày gặp lại nụ cười xưa
Quê hương tìm về hàng liễu nhỏ đong đưa
Triền đất kia một thời chân trần trên cát
Thời gian đi qua cuối đời trôi dạt
Chống chếnh tâm hồn phiêu bạt tháng năm
Ánh mắt bao lần ngơ ngẩn một lần thăm
Xóm làng ơi ánh trăng rằm nôn nao nỗi nhớ
Cánh phượng sân trường rộn ràng hoa nở
Vẫn cùng ta thao thức một con đường
Hoàng Giao- 1
-
ĐÊM NHỚ
Đêm nghẹn lời thăm thẳm đã bao năm
Nơi khóe mắt quầng thâm ánh hồng chưa kịp tới
Gió dạt ngoài hiên trùng xa vời vợi
Nhớ buổi hôm nào bước vội trước hoàng hôn
Đêm ngập ngừng xao xác bộn bề hơn
Chẳng có giấc ngủ sâu chỉ có đêm thì thầm trong dạ
Người về xuôi kẻ ngược miền đất lạ
Khao khát một ngày gặp lại nụ cười xưa
Quê hương tìm về hàng liễu nhỏ đong đưa
Triền đất kia một thời chân trần trên cát
Thời gian đi qua cuối đời trôi dạt
Chống chếnh tâm hồn phiêu bạt tháng năm
Ánh mắt bao lần ngơ ngẩn một lần thăm
Xóm làng ơi ánh trăng rằm nôn nao nỗi nhớ
Cánh phượng sân trường rộn ràng hoa nở
Vẫn cùng ta thao thức một con đường
Hoàng Giao -
Hôm nay em mới sang trang thơ của anh. Rất ngưỡng mộ. Bài thơ nào cũng có sức hút với người đọc. Thơ anh hay lắm.
-
Bài thơ thật là dễ thương nhẹ nhõm như những chiếc lá mùa thu rơi nghiêng. Đọc bài thơ này thật thích đến lạ anh ạ
-
Em về nghiêng hạt mưa ngâu
Anh đi nghiêng một nỗi sầu tương tư
Tình em nghiêng bóng hồ thu
Để anh nghiêng mãi lời ru kiếp nàyTrời cao nghiêng hạt mưa dày
Chức Nữ bao ngày nghiêng đợi sao khuê
Ngưu Lang nghiêng núi chưa về
Gió lộng bốn bề nghiêng bến sông tương(Chào tạm biệt nghiêng)
-
Mồ hôi nghiêng giọt nắng trưa
Làng quê nghiêng cả dáng xưa vai gầy
Con đường nghiêng ngả bóng cây
Xô nghiêng kỷ niệm lên đầy vai anhNền trời nghiêng dải lụa xanh
Chiếc lá bồng bềnh nghiêng đậu xuống vai
Mùa ngâu nghiêng hạt mưa dài
Vì thương nên cứ nghiêng hoài ngóng nhau -
Sân nhà nghiêng nở hoa cau
Hàng hiên nghiêng trổ lá trầu xanh non
Nàng về nghiêng bước chân son
Chàng nghiêng ánh mắt to tròn nét xưa -
Nghiêng cần đợi cá cắn câu
Tung tăng cá lội vờn câu nghiêng cần
Nghiêng câu anh vội giật cần
Cá nghiêng đuôi quẫy nhả cần buông câu
(Bài Nghiêng của tác giả Thanh Giang)
-
Đường trần nghiêng bước sơn khê
Bàn chân hoang hoải bốn bề sương giăng
Trời xa nghiêng cánh chim bằng
Vườn xưa nghiêng nhớ, biết chàng nơi đâu? -
Đường chiều nghiêng gót chân son
Nón che nghiêng tóc ôm tròn bờ vai
Áo dài nghiêng nắng chiều nay
Hồn ta nghiêng mỗi lúc giai nhân về...
( Bài Nghiêng của tác giả SƠN PHƯƠNG)
Trang thơ Hoàng Giao
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Lâu rồi xa cánh đồng xưa
Nhớ ngày gặt hái cày bừa với anh
Mua nhà, đất, trồng cây xanh
Còn em thì thích ngắm anh trên đồng
Nhớ sao vạt lúa mênh mông
Nhớ người nhớ cảnh, con sông quanh làng
Bây giờ không còn thời gian
Nên đành để đất bỏ hoang phí hoài
Nhưng còn nhà cửa, vườn xoài
Còn kỷ niệm... Để...Ngày mai...Ta về...
Vô tình nhớ cánh đồng quê
Cái thủa bộn bề gieo mạ với anh
Cất nhà, trồng những cây xanh
Và thích cắm mành vây ruộng lúa non
HG