-
Số bài viết
335 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
1
Bài viết được đăng bởi hoanggiao
-
-
Nghiêng ngày tháng nhớ cội nguồn
Nghiêng đi khắp chốn dạ buồn xuyến xao
Nghiêng bờ tre, giếng, cầu ao
Nghiêng đường đất đỏ năm nao tới trường -
Nửa đời nghiêng, dạ xót thương
Nghiêng sao vẫn lệch rưng rưng tủi hờn
Nửa đời nghiêng, vẫn chập chờn
Lệch thì vẫn lệch tủi hờn vẫn nghiêng -
Vườn xưa nghiêng dạo gót ngà
Cung đàn nghiêng điệu rum ba nhịp nhàng
Bầu trời nghiêng cõi thênh thang
Để cho huynh muội điệu đàng nghiêng trăng -
Suối cao nghiêng chảy từ nguồn
Nghiêng về sông cuộn nỗi buồn cuốn đi
Biển đông nghiêng sóng ầm ì
Trào nghiêng nỗi nhớ xuân thì ngày xưa
-
Vườn cây nghiêng trái nhãn lồng
Chiếc lá bềnh bồng nghiêng đậu xuống vai
Mùa ngâu nghiêng hạt mưa dai
Thương nhau nên cứ nghiêng hoài chẳng thôi- 1
-
Ước mơ nghiêng ở vô cùng
Ngọn sóng nghiêng vỗ trập trùng biển khơi
Bầu trời nghiêng hạt mưa rơi
Lòng em nghiêng hết bao lời về anh
-
Nghiêng mây thả xuống chân trờiNghiêng dòng lục bát em ngồi giăng câuNghiêng thời gian bạc mái đầuNghiêng trang kỷ niệm nhớ nhau tìm về
-
Biển nghiêng con sóng trập trùng
Bếp nghiêng ngọn lửa bập bùng chiều hôm
Tấm lòng nghiêng dạ sắt son
Suối kia dòng trác trên non nghiêng trào
-
Nghiêng hàng liễu rủ ven sông
Ông tơ bà nguyệt tơ hồng nghiêng se
Chú ve sầu hát nghiêng hè
Nghiêng chùm phượng đỏ lòng nghe phúc đầy
-
Dòng sông nghiêng chuyến đò xuôi
Gió mùa thu thổi nghiêng trời nhớ mong
Tay ai nghiêng đóa hoa hồng
Bằng lăng tím nở nghiêng lòng đợi ai -
Mùa thu nghiêng chiếc lá vàng
Gió se se lạnh đường làng nghiêng cây
Tình thu nỗi nhớ nghiêng đầy
Dòng sông bến cũ làn mây nghiêng hò -
Nghiêng tình thơ cảm mắt nai
Bâng khuâng một thủa nghiêng ai dáng trần
Bàn tay nghiêng chữ gieo vần
Vai anh nghiêng cả bao lần ...chờ em -
Hạ đi thu đến nghiêng tìm
Hồn ai nngơ ngẩn nghiêng tim vào chàng
Nhà văn say đắm nghiêng trang
Và đây thi sĩ bao nàng thơ nghiêng
-
Nghiêng dòng sông chảy về nguồn
Thác cao nghiêng xuống trào tuôn trắng nhờ
Biển nghiêng sóng vỗ vào bờ
Núi kia chót vót mây mờ nghiêng trôi -
Lòng ta nghiêng sợi tơ mành
Đào mai nghiêng nở trên cành đợi Xuân
Nhà thơ nghiêng chữ gieo vần
Cô nàng nghiêng nón bao lần mộng mơ -
Trung thu nghiêng ánh trăng rằm
Đời nghiêng một sợi tơ tằm em se
Mặt trời nghiêng dáng anh về
Dòng xanh liễu rủ triền đê nghiêng lòng -
Cuối đời nghiêng bán sầu riêng
Mua hoa hồng thắm lòng nghiêng hẹn hòNghiêng cơn mưa, lỡ chuyến đò
Nghiêng làn tóc rối đợi chờ tháng năm
-
Biển kia dào dạt nghiêng bờ
Cớ sao sông lại hững hờ nghiêng trôi
Hồ thu bát ngát nghiêng trời
Để ai lặng lẽ nghiêng ngồi mơ trăng -
81. MƠ
Gió thoảng thầm mơ đẹp cuối ngày
Mây hồng lãng đãng mộng tình nay
Hồ chao gợn sóng dòng xanh thẳm
Nụ trổ khai hoa cỏ tím dày
Ấm áp lòng người đêm hát lượn
Bồng bềnh giấc ngủ miệng cười say
Quê mình khắc trọn trong tim đỏ
Mảnh đất yêu thương vẹn nghĩa này
Hoàng Giao -
Anh đi nghiêng cả trời xanh
Để em bến đợi tình anh nghiêng chờ
Đời em nghiêng một câu thề
Cuối đường anh vẫn nghiêng về bến em -
Hai từ nghiêng trong 1 câu không sao, aily à, mỗi câu có ít nhất một từ nghiêng
-
Nghiêng- mời tiếp vần
Nghiêng vai chạm phải má hồng
Nghiêng ly chạm phải tình nồng hương say
Nghiêng chiều tóc gió ai bay
Liêu xiêu nghiêng nụ hôn này tặng anh
Hoàng Giao
Luật chơi:
1. Chữ cuối trong câu 1 của bạn phải vần với chữ cuối trong câu cuối của người đi trước
2. Nội dung: Mỗi câu có một chữ nghiêng -
Nghiêng- mời tiếp vần
Nghiêng vai chạm phải má hồng
Nghiêng ly chạm phải tình nồng hương say
Nghiêng chiều tóc gió ai bay
Liêu xiêu nghiêng nụ hôn này tặng anh
Hoàng Giao
Luật chơi:
1. Chữ cuối trong câu 1 của bạn phải vần với chữ cuối trong câu cuối của người đi trước
2. Nội dung: Mỗi câu có một chữ nghiêng -
Nghiêng- mời tiếp vần
Nghiêng vai chạm phải má hồng
Nghiêng ly chạm phải tình nồng hương say
Nghiêng chiều tóc gió ai bay
Liêu xiêu nghiêng nụ hôn này tặng anh
Hoàng Giao
Luật chơi:
1. Chữ cuối trong câu 1 của bạn phải vần với chữ cuối trong câu cuối của người đi trước
2. Nội dung: Mỗi câu có một chữ nghiêng
NGHIÊNG- Mời tiếp vần
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Nghiêng nhiều hết cả chữ nghiêng
Khiến cho mệt mỏi hết nghiêng được rồi
Cảm ơn nghiêng cảm ơn người
Đã đến cùng trời nghiêng cả nước non