-
Số bài viết
440 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi tueminh
-
-
Khúc Ly Biệt
Tạm biệt nhé
Vành trăng ngoan
Bật khóc
Mỏng manh bay
Áo lụa về trời
Lang thang hỡi
bóng hình vô định
Câu thơ giờ
Rớt ngọc ngậm sương mai
Tha thướt quá em hoà cùng gió
Khúc nhạc nào cất tiếng bi ai
Ngủ đi nhé
Hỡi thiên thần bé nhỏ
Tiễn em về nơi đó
Thiên thai
-
Thôi Tóm lại
Thôi tóm lại!
nay về với mẹ
Tạm chia xa bạn hỡi đừng buồn
Thôi tóm lại!
thân hoà vào đất
Nguyện xin làm trăng, gió, mưa tuôn
-
Nghiêng nốt
Cho tôi thắp nén hương buồn
Mây rơi suối lệ, người tuôn giọt sầu
Bạn giờ đang ở nơi đâu
Thân, hồn, phách lạc qua cầu hay chưa
Vườn hồng nát bởi gió mưa
Bạn tôi nát bởi trời chưa thương tình
Nay về với cõi u minh
Thì thôi nghiêng nốt chút tình thi ca
Gạt buồn tiễn bạn đường xa
Vành trăng, hạt bụi hãy hòa bạn tôi.
-
Khúc Ly Biệt
Tạm biệt nhé
Vành trăng ngoan
Bật khóc
Mỏng manh bay
Áo lụa về trời
Lang thang hỡi
bóng hình vô định
Câu thơ giờ
Rớt ngọc ngậm sương mai
Tha thướt quá em hoà cùng gió
Khúc nhạc nào cất tiếng bi ai
Ngủ đi nhé
Hỡi thiên thần bé nhỏ
Tiễn em về nơi đó
Thiên thai
-
Thôi Tóm lại
Thôi tóm lại!
nay về với mẹ
Tạm chia xa bạn hỡi đừng buồn
Thôi tóm lại!
thân hoà vào đất
Nguyện xin làm trăng, gió, mưa tuôn
-
Đời người quả thực ngắn ngủi, cũng chỉ như một vệt sao băng bay ngang qua bầu trời, con người ta sinh ra là phải vướng vào vòng quay của cuộc đời sinh lão bệnh tử và rồi ai cũng phải chết, để thân thể hoà cùng đất. Thân là do cha mẹ sinh ra, nên chết lại trả về với đất mẹ, nhưng dù sao chúng ta cũng đã kịp làm được nhiều điều có ích, mong sao những vần thơ sẽ mãi mãi đọng lại và sống cùng bạn bè...
-
Đã lâu do công việc bận không vào các diễn đàn hôm qua mình cũng mới đi tiễn người bạn thân về nơi vĩnh hằng nên tâm trạng cũng rất buồn, hôm nay lại đọc được dòng tin này thì lại thấy buồn hơn, xin gửi tới những người thân của các bạn lời chia buồn sâu sắc nhất
Cho tôi được chia tay các bạn:
Nghiêng nốt
Cho tôi thắp nén hương buồn
Mây rơi suối lệ, người tuôn giọt sầu
Bạn giờ đang ở nơi đâu
Thân, hồn, phách lạc qua cầu hay chưa
Vườn hồng nát bởi gió mưa
Bạn tôi nát bởi trời chưa thương tình
Nay về với cõi u minh
Thì thôi nghiêng nốt chút tình thi ca
Gạt buồn tiễn bạn đường xa
Vành trăng, hạt bụi hãy hòa bạn tôi.
-
Thật buồn khi chúng ta mất đi người thân của mình, Vinh rất buồn bởi 20h17 phút hôm qua người bạn thân mình mất, để lại đứa con thơ còn nhỏ, cho mình tiễn bạn Thanh nhé:
Tiễn Bạn
Tôi vừa viếng bạn chiều nay
Gió như níu gọi, cuối mày lệ rơi
Hẩm hiu thân phận ở đời
Phải chăng tu vụng nên Trời chưa thương
Rầu rầu héo lá ven đường
Cũng đành một kiếp vô thường mà thôi
Giờ đây hóa cát bụi rồi
Mây mưa tiễn bạn về nơi vĩnh hằng
17-4-2008
-
Hồn Quê
Chiều tà...
Những tia nắng cuối cùng làm bầu trời rực lên một màu vàng ánh tuyệt đẹp
Vài sợi mây mỏng mảnh màu tím thẫm có viền sáng như nhũ kim
Phản chiếu xuống cánh đồng lênh láng nước
Mấy khóm lúa lưa thưa phất phơ hình răng lựơc ngậm đòng
Xa xa
Những ngôi nhà như vắng bóng đàn ông
Dưới những gốc hồng
Đám trẻ con khép nép nhìn qua hàng dâm bụt mọc
Cái chĩnh cà lăn lóc
Vướng buồn sợi nhớ thời gian
Ngoằn ngoèo những vết nhăn hằn sâu đuôi mắt mẹ một kiếp đa đoan
Gắn hồn vào đất
À ơi
Những câu thơ ướt mật ...lời ru
Xuân về
Đám chim sẻ giật mình sau giấc ngủ bù...
Ngơ ngác
Lá non xanh xào xạc ..
Hồn Quê
-
Mùa xuân đã qua, hạ đã đến, cái mát mẻ và chút mưa phùn dần nhường chỗ cho cái nóng oi ả của mùa hè
Bầu trời qua thanh minh dường như sáng hơn, đẹp hơn... chúc tất cả mọi người luôn luôn gặp được nhiều điều tốt đẹp nhé
-
Mặc Kệ
Cái chớp mắt em xinh
Như ngục hình nhốt tôi vào đó
Tôi quỳ gối
với một lời thỉnh cầu nho nhỏ
Mong sao mãi ở trong này
Mặc thời gian
Mặc kệ đổi thay
Tôi vẫn muốn làm tử tù trong mắt
Dù cho mất sạch
Vẫn mong em nhốt cả đời tôi
-
NÓI VỚI ANH (V)Em chẳng bao giờ đòi nợ anh đâu
Để kiếp sau luân hồi mình có duyên gặp gỡ
Nợ ba sinh duyên tình ta chót lỡ
Xin hẹn mai này nhớ gặp đầu tiên.
Cho dù trái tim em mãi mãi ưu phiền
Cũng xin anh đừng đau mà trả nợ
Em không đòi đâu và anh thì mãi nhớ
Dẫu chẳng bao giờ ta trả hết cho nhau.
Niềm tin là gì em tìm trắng mái đầu
Hạnh phúc mỏng với tay là tan biến
Tương lai xa xôi với em là phù phiếm
Chỉ hiện hữu nỗi buồn xa cách của hôm nay.
Thôi kiếp này em xin chịu lưu đày
Nhốt trái tim vào ngục sâu vô vọng
Nén lòng đau mà xa người trong mộng
Em bây giờ đã khác hôm qua...
Anh hãy yên lòng và lặng lẽ rời xa
Đừng day dứt đớn đau làm chi nữa
Những kỉ niệm của tình yêu một thủa
Mãi chìm vào trong kí ức xa xôi
Hẹn gặp nhau ở kiếp luân hồi
Mình nối tiếp tơ tình còn dang dở
Thì anh ơi tim em còn mang nợ
Những ân tình nồng thắm của hôm nay...
17/7/2007
Vân Hồng
Đã lâu không họa thơ cùng Vh hôm nay anh rỗi nên lại họa một bài song thất lục bát coi như món quà sinh nhật nhé, chúc em luôn vui vẻ.
Mong
Kiếp ba sinh trăng đầy trăng khuyết
Nợ cuộc tình anh biết trả sao
Thương em tủi phận má đào
Nụ hồng buồn héo trót trao ai rồi
Mong manh tựa hạt sương rơi
Mà nay cũng đã nửa đời đợi nhau
Ngoảnh đi tóc nhuốm bạc màu
Giơ tay níu kéo nát nhàu thời gian
À ơi cái phận đa đoan
Sao em nỡ vội buông màn khói sương
Con tim thổn thức dặm trường
Kiếp sau mong sẽ chung đường cùng em
-
NÓI VỚI ANH (V)Em chẳng bao giờ đòi nợ anh đâu
Để kiếp sau luân hồi mình có duyên gặp gỡ
Nợ ba sinh duyên tình ta chót lỡ
Xin hẹn mai này nhớ gặp đầu tiên.
Cho dù trái tim em mãi mãi ưu phiền
Cũng xin anh đừng đau mà trả nợ
Em không đòi đâu và anh thì mãi nhớ
Dẫu chẳng bao giờ ta trả hết cho nhau.
Niềm tin là gì em tìm trắng mái đầu
Hạnh phúc mỏng với tay là tan biến
Tương lai xa xôi với em là phù phiếm
Chỉ hiện hữu nỗi buồn xa cách của hôm nay.
Thôi kiếp này em xin chịu lưu đày
Nhốt trái tim vào ngục sâu vô vọng
Nén lòng đau mà xa người trong mộng
Em bây giờ đã khác hôm qua...
Anh hãy yên lòng và lặng lẽ rời xa
Đừng day dứt đớn đau làm chi nữa
Những kỉ niệm của tình yêu một thủa
Mãi chìm vào trong kí ức xa xôi
Hẹn gặp nhau ở kiếp luân hồi
Mình nối tiếp tơ tình còn dang dở
Thì anh ơi tim em còn mang nợ
Những ân tình nồng thắm của hôm nay...
17/7/2007
Vân Hồng
Đã lâu không họa thơ cùng Vh hôm nay anh rỗi nên lại họa một bài coi như món quà sinh nhật nhé, chúc em luôn vui vẻ.
Mong
Kiếp ba sinh trăng đầy trăng khuyết
Nợ cuộc tình anh biết trả sao
Thương em tủi phận má đào
Nụ hồng buồn héo trót trao ai rồi
Mong manh nhẹ hạt sương rơi
Mà sao cũng đã nửa đời đợi nhau
Ngoảnh đi tóc nhuốm bạc màu
Giơ tay níu kéo nát nhàu thời gian
À ơi cái phận đa đoan
Sao em nỡ vội buông màn khói sương
Con tim thổn thức dặm trường
Kiếp sau mong sẽ chung đường cùng em
-
Hihi, thật là có lỗi khi sinh nhật của em mà anh lại không có gì làm quà, biết sửa lỗi thế nào đây nhỉ. Thôi để anh nghĩ xem phải sửa lỗi như thế nào đây nhỉ????
-
Giao Mùa
Ô kìa em, xuân đã về bên cửa
Những trồi non đang lặng lẽ nảy mầm
Đêm giao thừa mưa rắc hạt lâm thâm
Hoa đã nở, Quất mai đào hớn hở
Đôi mắt con thơ mừng vui rạng rỡ
Giờ khắc thiêng liêng giờ khắc chuyển giao mùa
Mẹ cười tươi trên khuôn mặt già nua
Cùng con cháu đón một mùa xuân mới.
Cái lạnh mùa đông dường như qua vội.
Xua tan giá rét trong lòng
ôi mùa xuân, mùa của những sự chờ mong
Mùa của những đôi uyên ương xây mộng mới.
Anh nắm tay em sau bao ngày trông đợi
Trao nhau hạnh phúc đầu môi
Xuân đã về rộn rã khắp nơi nơi
Và ánh mắt em tôi ngời lên hạnh phúc
Xin gửi tới những người thân yêu ngàn vạn câu cầu chúc
Mong sao phúc, lộc, bình an
Hãy tạm quên đi những vội vã lo toan
Cùng đón nhận một mùa xuân trọn vẹn
Ngày mùng 2 tết
Mậu Tý
2008
-
GIAO THỪA NGHE THƠ XUÂN NHỚ BÁC
Đêm giao thừa nhớ Bác đọc thơ xuân
Câu chúc tết ôi gần gũi quá
Bác đã ra đi về phương trời lạ
Mà sao như vẫn còn đây
Hình bóng người in đậm trên từng ngọn cỏ nhành cây
Vị lãnh tụ
Cứu dân tộc thoát khỏi xích xiềng nô lệ
Con chỉ biết về Bác qua những câu chuyện kể
Qua lời ca, điệu ví mẹ ru
Đầu thế kỷ hai mươi
Đất nước tôi chìm trong đêm tối mây mù
Nhân dân rên siết dưới gót dày xâm lược
Không chịu sống cúi luồn
Không chịu kiếp người dân mất nước
Bác đã lên tàu rời tổ quốc đi xa
Những đêm đông giá lạnh xa nhà
Một viên gạch hồng sưởi ấm Bác qua mùa băng tuyết
Từ Luân đôn
Pari hoa lệ
Bản án chế độ thực dân đanh thép vang lên
Hỡi!
Giai cấp cần lao, những con người cùng khổ xin hãy vững bền
Đoàn kết
Đoàn kết
Đoàn kết đấu tranh cùng đi tìm chân lý
Hãy đấu tranh
Đấu tranh không ngơi nghỉ
Chỉ có đấu tranh mới giải thoát được mình
Mạc tư khoa ơi ánh bình minh
Thấy chủ nghĩa Mác - Lênin như thấy hình đất nước
Đã bao năm ao ước
Bác òa lên
Ôi chân lý là đây
Liên minh công nhân bạn với dân cày
Kết đoàn cùng trí thức, tiểu thương, địa chủ...
Những người Việt Nam yêu nước, con cháu rồng tiên cùng chung máu mủ
Không kể Tày ... Kinh mau hãy đứng lên
Tổ tiên xưa dựng nước xây nền
Bác cháu ta cùng nhau giữ gìn đất nước
Đại thắng mùa xuân quét sạch quân xâm lược
Tổ quốc ta vang ca khúc khải hoàn
Đất nước hòa bình còn bao nỗi lo toan.
Nay đổi mới dựng xây quê hương mạnh giàu sánh vai cùng bạn bè thế giới.
Cả nước chào xuân mừng vui phấn khởi.
Chúng con lại nhớ Bác Hồ.
Quất, Mai, Đào rực rỡ điểm tô.
Như có Bác trong ngày vui thống nhất.
-
Xuân Đáo
Hạ vắng thu dư nhạt nắng vàng
Bao ngày mong đợi đón xuân sang
Chồi xanh ấp ủ chiều đông giá
Gọi chút mai về tuyết sẽ tan
Dường như cánh nhạn báo xuân rồi
Ngàn hoa khoe sắc khắp muôn nơi
Cùng nhau dốc cạn ly trần thế
Thỏa chí phiêu linh giữa đất trời
-
Đầu năm các cụ ta thường hay xướng họa thơ xuân, mình giới thiệu mấy bài thơ mong được các bạn yêu thơ Đường cùng Họa cho vui nhé:
Trăng Muộn
Thăm thẳm thâu đêm cuộc chuyển vần
Đa mang suy ngẫm tội vào thân
Khi say quên cả điều hoang tưởng
Lúc tỉnh tin chi mộng thánh thần
Duyên nợ chưa phai mùi tục lụy
Đường đời đâu thiếu nỗi gian truân
Gà xa xao xác còn thao thức
Trăng muộn vừa lên tưởng cố nhân
Cảm Tác
Gió vuốt cành xanh rụng lá vàng
Se lòng ra ngõ thấy đông sang
Ngẩn ngơ luyến tiếc thu tàn vội
Đợi nắng xuân về sưởi tuyết tan
Lại một mùa đông nữa đến rồi
Trong lòng khắc khoải bạn muôn nơi
Cơm ngon giấc tốt thơ nhiều ít
Mấy chén trà xanh rượu mấy hồi
Suy Ngẫm
Hạ vắng thu qua nhạt cúc vàng
Đêm dài ngày ngắn báo đông sang
Mầm xuân ấp ủ đang chờ nảy
Tuyết đọng trên cành nắng sẽ tan
Hy vọng mùa xuân sắp tới rồi
Vần thơ xướng họa bạn nơi nơi
Trà thơm ý đợi người chi kỷ
Rượu ấm mời nhau chẳng đãi bôi
-
Điềm Lành
Hoa đào gặp chút gió đông
Nở bung cánh đón ánh hồng ban mai
Em tôi buông mái tóc dài
Chân tiên nhẹ bước gót hài xinh xinh
Đêm về trắng sáng vườn tình
Đào xinh thêm có em mình xinh hơn
Vườn xuân xin chớ dỗi hờn
Mong em dừng bước nguồn cơn tỏ bày
Công em vất vả đêm ngày
Cho anh mua hết vườn này được không
Cả cô chủ nhỏ má hồng
Thành loan thành phụng vợ chồng có đôi
Trầu cau say bởi có vôi
Đào kia thêm thắm bởi tôi cùng nàng
Ngày mai đón đợi xuân sang
Mang đào đi bán có nàng có anh
Ai mua đào thế đào cành
Tô thêm sắc thắm điềm lành đón xuân
Chúc tất cả mọi nguời năm mới mạnh khỏe ,hạnh phúc, thành đạt
-
Tình Sầu
Cạn chén rượu hồng chẳng thấy say
Tim ta thổn thức với đêm ngày
Sóng biển cồn cào loang ánh bạc
Một mảnh tình buồn rơi lắt lay
Nay thả hồn ta với trăng sao
Lấp lánh hình em ngỡ hôm nào
Phảng phất đâu đây hương hoa ấy
Bây giờ em ở chốn nơi nao
Tôi biết rằng em chẳng nhớ tôi
Nhớ em tôi thổn thức bồi hồi
Rầu rầu uống cạn ly riệu đắng
Đàn buông điệu oán khúc xa xôi
Còn đây chén rượu nhấp cay nồng
Cùng chung gối mộng hóa hư không
Lòng ta lạnh lẽo như băng giá
Tê môi ướt lưỡi giữa đêm đông
Hết rượu nhưng sầu vẫn không vơi
Tình ơi nay đã mãi xa rồi
Khép lại cõi lòng ta thôi nhé
Hồn tàn heo hút cứ rơi rơi
-
Vĩnh Cửu
Gừng cay ngàn năm vẫn vậy
Muối mặn ngàn đời không thay
Cuộc sống biến đổi từng ngày
Song tình yêu mãi là vĩnh cửu
-
Vĩnh Cửu
Gừng cay ngàn năm vẫn vậy
Muối mặn ngàn đời không thay
Cuộc sống biến đổi từng ngày
Song tình yêu mãi là vĩnh cửu
-
TIỀN ĐÂU PHẢI LÀ TẤT CẢ
Cũng chỉ những tờ giấy
Hay là mấy đồng xu
Chẳng hiểu sao nhiều người cứ
Giống những chiếc đèn cù
Quay cuồng
Mê mải
Họ bắt chúng phải sinh lời sinh lãi
Đồng tiền biết đẻ trứng vàng
Vì tiền có thể trà đạp lên nhau
Người ta sinh ra ai chẳng muốn sang giàu
Tiền trong tay họ như biết múa
Kẻ không tiền
Buồn rầu tựa cửa
Cái đói
Cái nghèo
Gắn đời họ như bản án đeo gông
Còn kia
Những cô chiêu cậu ấm
Con nhà giàu
Vung tay chẳng biết sót dù cả triệu triệu đồng
Chúng ném tiền vào những cuộc vui chơi mê mải
Có những người
vì tiền
Họ đâu còn khoảng trống nào giành cho sự sợ hãi
Dù biết ngày mai
Cái giá phải trả là cả mạng sống của chính bản thân mình
Cũng vì tiền
Nhiều gia đình
Vợ chồng
Anh em
Bạn bè...
Sẵn sàng cắt đứt nghĩa tình
Kể cả sự chia ly trong niềm đau đớn nhất
Trong suy nghĩ của họ
Tiền là tiên là phật
Là trăm ngàn vạn thứ sức bật trên đời
Người nhiều tiền đêm ngủ cũng chẳng được thảnh thơi
Còn phải tính toán ngày mai sao cho đồng tiền đem lại nhiều lợi nhất
Đừng làm dần mất đi
Ít đi những điều chân thật
Những niềm vui và cả những nụ cười
Hạnh phúc được xây lên bằng tình cảm con người
Và vì vậy tiền không phải là tất cả!
-
TIỀN ĐÂU PHẢI LÀ TẤT CẢ
Cũng chỉ là những tờ giấy
Hay là mấy đồng xu
Chẳng hiểu sao nhiều người cứ
Giống những chiếc đèn cù
Quay cuồng
Mê mải
Họ bắt chúng phải sinh lời sinh lãi
Đồng tiền biết đẻ trứng vàng
Vì tiền có thể đạp lên nhau
Người ta sinh ra ai chẳng muốn sang giàu
Tiền trong tay họ như biết múa
Kẻ không tiền
Buồn rầu tựa cửa
Cái đói
Cái nghèo
Gắn đời họ như bản án đeo gông
Còn kia
Những cô chiêu cậu ấm
Con nhà giàu
Vung tay chẳng biết sót dù cả triệu triệu đồng
Chúng ném tiền vào những cuộc vui chơi mê mải
Có những người
vì tiền
Họ đâu còn khoảng trống nào giành cho sự sợ hãi
Dù biết ngày mai
Cái giá phải trả là cả mạng sống của chính bản thân mình
Cũng vì tiền
Nhiều gia đình
Vợ chồng
Anh em
Bạn bè
Sẵn sàng cắt đứt nghĩa tình
Kể cả sự chia ly trong niềm đau đớn nhất
Trong suy nghĩ của họ
Tiền là tiên là phật
Là trăm ngàn vạn thứ sức bật trên đời
Người nhiều tiền đêm ngủ cũng chẳng được thảnh thơi
Còn phải tính toán ngày mai sao cho đồng tiền đem lại nhiều lợi nhất
Đừng làm dần mất đi
Ít đi những điều chân thật
Những niềm vui và cả những nụ cười
Hạnh phúc được xây lên bằng tình cảm con người
Và vì vậy tiền không phải là tất cả!
NGUYỄN ĐÌNH VINH
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
ĐẤT NƯỚC
Đất nước tôi
Đất nước của những lời ru
Giọng ca trù
Làn điệu chèo mượt mà ấm áp
Câu giao duyên đối đáp
Đâu đây văng vẳng suốt canh thâu
Réo dắt tiếng đàn bầu
Cung thương
Cung trầm
Cung bổng
Đất nước tôi
Lưng tựa dãy Trường Sơn hùng vĩ
Mặt quay hướng biển đông
Đón bình minh rực rỡ ánh hồng
Đât nước của những chiếc đèn lồng
Đèn kéo quân
Đêm trung thu bé quây quần phá cỗ
Còn đây những vết thương loang lổ
Cùng với thời gian
Khi nắng hạn
Đông tàn
Mưa tràn
Lũ quét
Những đêm giá rét
Chia nhau củ khoai nuớng ấm lòng
Của những sự chờ mong
Khắc khoải
Mệt nhoài
Sau bao cuộc chiến chinh
Nay thực sự yên bình
Đêm đêm
Trai gái trao tình
Đât nước
Đang từng bước chuyển mình
Hứa hẹn bao mùa xuân ước vọng.