-
Số bài viết
1.365 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
10
Bài viết được đăng bởi Thợ Làm Vườn
-
-
Những hạt mưa rơi như nhau
Mã số bình chọn: T1569
Mưa
Tháng năm
và Em
Cả ba hè nhau buộc chặt tôi
Trói tôi trong màu của mùa hè xưa cũ
...
Có những hạt mưa đẫm mùi cỏ ướt
Mùi khói cơm lam thịt rừng
Mùi hàm hương em
Mùi thương không hết
...
Có những tháng năm
Trượt dài như ý tưởng
như luân hồi
Như tất yếu
...
Có những lần em đến bất ngờ như mưa Sài Gòn
ào ạt, đẫm ướt, oi nồng, bức bối
cũng vào cái hạn tháng năm
Rồi tạnh queo như chưa từng vần vũ
...
Ôi nhưng hạt mưa em rơi trong tháng năm tôi
những hạt mưa rơi song song
những hạt mưa rơi như nhau
Mong như nhau.
Đau như nhau.
...
-
Ciao
Mã số bình chọn: T1563
Mưa vẫn dầm dề trên từng gót sen hồng bức tượng đá trắng nhìn chằm chằm người xa lạ của em chuông nhà thờ gõ 17 tiếng ngân nga em bước ra từ vô định sáng lòa cái lạnh châu âu vẫn bao trùm đâu đó trong tiếng cười trong từng lời thưa gửi ciao cô độc.
Lối đi nào quanh co sáu trăm ba mươi bảy thước bước đến thiên đường gối mộng sau lưng chung chiếc thuyền ra khơi mưa ngoài trời lất phất từ khởi thủy cho đến khánh chung khóc không thành tiếng biết chạm vào là vỡ tan ảo ảnh bóng trăng đáy giếng.
Mong manh quá bóng nhỏ liêu xiêu đường về xa lắm mai em đi rồi lại câm nín như chưa từng gặp gỡ chỉ còn chút chạm khẽ tâm hồn đồng điệu xóa nhòa ranh giới thời gian không gian mê hoặc ánh mắt nhìn đăm đắm sâu hơn nỗi chết có thể là duy nhất có thể là vô cùng.
...
Có thiên đường hay không?
Có ngày phán xét hay không?
Niềm tin của anh từ đâu mà đến?
...
Anh không biết.
...
ciao
ciao
ciao
...
-
Tôi và những giả định muôn đời
Mã số bình chọn: T1560
Cứ bao nhiêu nứt gẫy là bấy nhiêu giả định
Tầng tầng địa chất
đá
plasma
Đã chồm chồm đi trước cả thực tại làm màu
Đôi khi choáng ngợp
Đôi khi gây mê
Còn thường khi thì mang về tổn thất đã biết trước
(Lại là chuyện tiên định)
Lời
Ngôi vị của Lời trong tiếng thét của tôi
Xé rách niềm tin em chắt chiu dành dụm cho người đến cuối cùng
Ai?
Có thể là ai được nữa
Sao lại hỏi em như vậy
Khi tiền đề của anh đã là giả định của em
…
-
Giọt lệ cuối…
Mã số bình chọn: T1553
Anh đi tìm anh trong mắt em,
Cớ sao em vội nói lời từ biệt?
Quá khứ theo anh trên đôi chân mải miết,
Anh mãi đi tìm một trái tim yêu…
Nhưng em ơi! Có bao giờ em hiểu,
Niềm tin trong anh đã mục rữa rồi?
Tôn giáo nào đây trong em đã đổi ngôi,
Anh vô đạo. Đứng bên ngoài rét mướt…
Em đi rồi. Biết bao giờ đến lượt,
Giọt nước mắt kia khóc cho kẻ tội tình?
Để cho anh mơ chút ánh bình minh,
Còn sót lại trong lòng em thoi thóp…
Nếu có thể xin một lần hãy rót,
Trong đời này em hãy rót cho anh,
Chén rượu độc chứa muôn vàn cay đắng.
Anh chết rồi. Nhưng chết trong tay em…
Ôi! Anh sẽ đi tìm một khoảng trời đêm,
Một nỗi đau cho anh và chỉ mình anh nhận.
Để nụ cười muôn đời em mãi nở,
Dẫu vô tình… Anh chỉ nhận thế thôi!
Thơ cho đời và thơ cho một người,
Những giọt lệ cuối cùng ta đã khóc…
-
Ngày của núi
Mã số bình chọn: T1450
Khi ánh nắng cuối ngày đã tắt
Em nhóm bếp lửa hồng
vùi trái bắp mới bẻ trên nương
vùi củ khoai vừa bới trên rẫy
nướng con cá thơm lừng dưới suối
mời anh cần rượu dậy men cay
Khi bếp lửa giữa nhà còn những hòn than
em kéo chăn đắp cho anh khỏi lạnh
mùa mưa Tây Nguyên tái tê da thịt
em ủ ấm anh bầu ngực căng đầy
Hỡi chàng trai của em!
Hỡi người em yêu mến!
tiếng hát anh vang bao núi
bàn chân anh qua bao đồi
mà trái tim anh bồi hồi
chỉ mình em mới hiểu
Ngủ ngoan sau ngày mệt mỏi
ngủ ngoan sau đêm vợ chồng
cùng nhau qua ngàn mùa lúa
cùng nhau qua vạn mùa trăng
cùng nhau nghe lời của gió
vọng từ rừng già thâm sâu
Khi ánh nắng đầu tiên hé sáng
em vùi trái bắp còn ấm hơi gùi
em vùi củ khoai còn thơm hơi đất
em nướng con cá còn vương hơi suối
mời anh cần rượu còn ấm hơi em.
Ngoài kia rộn rã chân người lên nương.
-
Chỉ là “Chút hình hài nỗi nhớ”(*)
Mã số bình chọn: T1452
em không gọi đó là tình yêu
chỉ là “chút hình hài nỗi nhớ”
nghĩa là đêm về lòng thao thức
nghĩa là trái tim lỗi nhịp thôi
mà lạ lắm xa rồi thì muốn gặp
vừa chia tay đã lại muốn hẹn hò
bưng ly nước thấy bóng hình trong đáy
uống cạn rồi chợt thấy mình say
điều phi lý bỗng trở nên có lý
khóc vu vơ đã thấy nụ cười hiền
trang nhật ký mở ra rồi đóng lại
có là gì đâu, sao dám viết tên người?
một nỗi nhớ mang hình hài hạnh phúc
chỉ riêng em hiểu thấu cội nguồn
nhưng nếu vô tình người biết được
xin đừng cười. Có phải tình yêu đâu!
----------------
(*) Thơ Quảng Hà
-
Biển chiều
Mã số bình chọn: T1456
Có hẹn đâu mà đợi chờ anh đến
biển vô tư tung sóng vỗ bờ
mà nào biết nhói lòng em lắm
lời trăm năm hóa đá vọng phu
Cúi nhặt lên vỏ ốc vô tri
áp vào tai lời tình ca của biển
nghe sóng hát khản lời gió rát
nước mắt em hay biển nhớ thương ai?
Dã tràng ơi, sao cứ miệt mài
biển có hiểu đâu, thôi đừng xe nữa
cát xót mắt em một trời giông lửa
xin nâng niu mười ngón tay mềm
Xin ru em tình khúc biển đêm
và sóng thôi đừng xô nhau nữa
biển chiều nay nghe cô đơn quá
nên em cố chờ điều kì diệu cuối trời xa
-
Xúc xắc tâm hồn
Mã số bình chọn: T1492
Tôi có một buổi chiều
Và buổi chiều chia tâm hồn tôi thành sáu mặt
Như viên xúc xắc
Khẽ khàng đổ từng mặt tâm hồn tôi
Có một mặt vui
Niềm vui khi nghĩ về em, và những gì mình đã có
Nhưng niềm vui dang dở
Trốn sau mặt buồn khi phải cách xa em!
Chiều xoay mình, vô tình đổ mặt cô đơn
Cõi lòng ta như căn nhà hoang, tuềnh toàng, trống rỗng
Và gió lùa hụt hẫng
Và mưa rơi…
Kìa đổ sang mặt khác, chiều ơi
Mặt của niềm tin
Mặt của hy vọng
Nơi trái tim tôi còn chút gì ấm nóng
Thắp lên chờ ngày mai…
Còn một mặt chiều ơi
Đừng lật lên vội vã
Cứ để chìm trong đêm, đêm đến rồi đó
Bởi ta biết đó là mặt tâm hồn ta dễ vỡ
Phút yếu lòng thổn thức phía không em…
Nỗi nhớ cồn cào cháy mãi trong đêm…
-
Địa chỉ của Việt Nam Cây Đa là gì vậy anh? Chúc anh đạt kết quả cao nhé!
-
Anh TTNV thân mến,
Thợ Làm Vườn rất hiểu sự bất tiện của anh trong việc sử dụng giao diện mới. Tuy nhiên mong anh hiểu cho diễn đàn. Do giao diện cũ đồ họa nặng quá, trong khi lượng băng thông của thotre.com rất kém nên buộc lòng phải chuyển sang dùng giao diện đơn giản, gọn nhẹ này! Không khéo thì web lại bị treo như lần trước.
Hiện tại anh có thể vào phần cài đặt blog để tùy biến blog theo giao diễn cũ. Hy vọng anh sẽ thông cảm.
Anh nói đến cuộc thi ở website nào ạ? Xin cho liên kết để TLV vào xem thử nhé!
-
Bài dự thi đã được rút theo yêu cầu. Tuy nhiên bài đã post cùng những bình luận liên quan sẽ BQT sẽ không gỡ xuống.
-
Hộp thư: ttnhannhan@thotre.com đã được tạo theo yêu cầu của bạn.
Bạn truy cập mục Tin nhắn để biết cách truy cập hộp thư nhé!
-
Quán chiều
Mã số bình chọn: T1434
Quán chiều nay lộng gió
Bên sông, cà phê buồn
Người đi từ khi đó
Hoàng hôn chiều rơi buông.
Không còn nghe tiếng hát
Nhẩm theo khúc nhạc chiều
Cuối tuần nơi góc quán
Người đi rồi buồn hiu.
Quán chiều nay rất gió
Chẳng dám ngồi chỗ quen
Người đã về phương khác
Giữa cuộc đời bon chen.
Thôi đừng quay trở lại
Quán xưa kỉ niệm buồn…
-
Vẽ mùa xuân và hát
Mã số bình chọn: T1361
Trong căn phòng chật chội
Nằm đơn côi giữa những toà nhà mùa xuân rực rỡ đèn hoa
Em nằm mơ hơi thở của mùa xuân trong hơi thở của làn gió nhẹ len lén thoảng qua
Mơ…
Và hát…
Hát về những mùa xuân đi lạc
Không về ngủ trong căn gác xép nhỏ phương em
Chiếc rèm cửa buồn tênh
Úp mặt vào sự phôi pha của đêm mà bạc thếch!
Câu hát gãy nhịp
Nằm chênh vênh nơi góc khuất của mùa
Nước mắt nhẩn ngơ… Thành phố ngẩn ngơ…
Người với người sao xa xôi đến vậy?
Vụt trở dậy
Trong ký ức về anh
Người đàn ông lưng trần chở mùa xuân ngang qua tuổi em…
Và theo mùa đi mãi…
Từng mảng màu khắc khoải
Xôn xao trong đêm xuân bình yên trời đất giao hoà
Và lại hát
Và lại mơ…
Bức tranh mùa xanh ngút ngát niềm tin!
-
Em và tôi và Michimi
Mã số bình chọn: T1433
Tặng Thanh Cầm
Đường đến trường xanh như huyền thoại
Em ngây thơ vành vạnh lớp mười
Tôi cũ rích nỗi buồn giấy loại
Cuộc đời ngấp nghé quẳng ra cươi
Thuở đó em ngác ngơ cổ tích
Rằm như trăng, líu ríu như chiều
Em đâu biết lòng tôi nặng trịch
Một miền thương nhớ đến liêu xiêu
Tóc em mướt dài muôn mị mộng
Nhuốm dòng Hương đến tím cả chiều
Tôi dặn lòng mình đừng vọng động
Sẽ ngợp hồn lạc khi vào yêu
Rồi em theo đất nước mặt trời
Vô tình để quên cơn cuồng bão
Tôi xanh xao giữa ngày chao đảo
Tối mặt đời sấp ngữa trăng bơi
Em trở về đường rộn ràng nắng
Môi xưa, mắt ướt, tóc vẫn dài
Michimi và em nồng đêm vắng
Tôi ôm ngày trắng nắng không lên.
-
Bình yên mùa
Mã số bình chọn: T1360
Hơi thở mùa xuân chảy vào trong tôi
Tràn trề. Lấp lánh…
Lấp lánh những dòng thanh âm. Và hương sắc.
Tôi thở hơi thở mùa bằng những điệp khúc…
Tôi bình yên!
Những hi vọng được nhóm lên
Trong tôi đầm đìa ánh sáng
Thứ ánh sáng của niềm tin không mơ hồ, huyễn hoặc
Đã đựng đầy trong chiếc bình tiềm thức
Để trên những miền đớn đau không bao giờ tuyệt vọng,
không bao giờ ngừng hi vọng
Bình yên mùa trên mỗi lối tôi qua!
Đọng lại những tệp giấc mơ
Tôi tinh lọc
Giấc mơ cũng đẫm hương xuân, trong veo và thanh khiết
Giấc mơ đi qua tuổi 3 lần 8 của tôi
trong hình ảnh gã cử nhân ngược xuôi tìm việc
Lo toan.Mmỏi mệt…
Giữa hơi thở mùa mới tìm được chốn nương náu bình yên!
Tôi thở hương thơm và bình yên tự chính tôi
Khi mỗi mùa về không ồn ã
Trong yêu thương lặng lẽ
Hát. Dự cảm. Và mơ. Và hi vọng…
Và nghe lòng dậy thì tuổi xuân trong!
-
Bài tháng năm
Mã số bình chọn: T1355
Anh công nhân nghèo chỉ chiếc mũ trên đầu và những giấc mơ lần lượt bốc hơi
rẻ vào mùa hạ
Từng đóa sen nở chậm rực rỡ hơn nỗi buồn của anh
mỗi ngày đều cảm nắng
Con đường nơi anh đứng cỏ mọc lún phún như râu cậu bé dậy thì
đàn bò nghễnh ngãng đi
những đám mây tia sữa giăng mảnh bầu trời chưa mang thai tiếng sấm
Mùa hạ như ngưng đọng ứa nắng ra từ mọi ngã đường, cả trong nếp nghĩ
Ngày im lặng như một người câm
Anh nhặt lên nhánh hoàng hôn gãy
Nhọc nhằn toát mồ hôi
Ngày duy nhất trong tuần đôi tay anh không ướp trong đàn cá chết lạnh
Chúng thư thản như muốn trôi đi
Trên sông nhỏ từng chở đầy bao xác gia cầm mang nhiều dịch bệnh
Một cánh cò như đốm nắng bay
Rồi sau đó, tiếng hú ga, những thanh niên lao thẳng vào mùa hạ
Anh biết chiều hỏng rồi
sự yên bình cũng hỏng rồi
Ngày như cô gái muộn chồng, cáu bẳn
La hét cuộc đời bằng giọng điệu rên rỉ của bầy ve…
-
Mùa dịu dàng
Mã số bình chọn: T1380
Khi ngọn gió mùa se se hương cốm mới. Khi hoàng lan thương ngọt nhớ đêm huyền. Và bước chân ai khe khẽ hiền từ. Cho anh biết thu đang về qua ngõ. Phố dịu dàng như một bàn tay...
Mỗi sớm mai, có em đến bình yên trời mây hạnh ngộ. Hoa nắng nguyên khôi ăm ắp dáng lụa là. Cứ thao thiết muôn nghìn hoa cúc rỡ. Lại êm đềm nghe gió hát xôn xao...
Này bềnh bồng thu vầng mây xốp ước mơ. Gọi hồn nhiên cùng ta về xếp cánh. Em bé nhỏ hay mùa di quá nhẹ. Hư ảo rồi ngơ ngẩn phút mơn man...
Xoè bàn tay mở đón những heo may. Hơi thở dịu êm nồng nàn hương hoa sữa. Gió phù sa vẫn hằng đêm lồng lộng. Huyền ảo kinh kỳ như thực như mơ...
Đi suốt mùa thương chưa hết nỗi đợi chờ. Thanh âm trong veo khởi nguyên nghìn năm phố. Thơm thảo nghìn năm ngỡ chưa từng có thật. Mê đắm mùa ru giấc ngủ ngoan say...
-
Ngày cuối tuần không có ai bên cạnh
Mã số bình chọn: T1351
Ngày cuối tuần
không ai bên cạnh
mình sẽ làm gì giữa căn phòng không mùi đàn bà, không chiếc gạt tàn được sơn màu đỏ
đọc lại quyển sách cũ?
nghe vài bản nhạc sến không chịu được?
hay tập bay như đôi bướm đậu trên kệ gỗ
đã ướp hóa chất nhiều ngày
đôi cánh mình xòe ra, đôi chân mình nhấp nhổm
nỗi cô đơn trên thân thể sậm dần
**
ngày cuối tuần
không ai bên cạnh
mình phóng xe chạy lòng vòng giữa đô thị loại ba
lướt qua công viên như thiếu nữ mãi không chịu đẹp
những cái nhìn thiển cận sẽ làm nàng già hơn
bầy trẻ mỗi chiều giẫm lên nhan sắc nàng với gương mặt rạng rỡ
tiếng cười đùa làm vỡ nắng thu
**
ngày cuối tuần không ai bên cạnh
mình làm quen với cụ già nơi ngã tư thơm mùi chuối nướng
đứa bé chạy quanh rồi ôm ngực bà mát như dòng sông cổ
gợi lên bức ảnh mẹ con chị Mùi trên cầu Long Biên
đứa bé lắng nghe nhịp thở của bà rồi chắp tay niệm Phật
lá từ bi rụng suốt phận người…
-
Ban mai
Mã số bình chọn: T1447
Ban mai đến bằng cơn ngủ vùi
Buổi sáng tan ca
Em quên
Ngày chỉ mới bắt đầu…
Những giấc mơ rã rời
Khi thức giấc chợt thấy mình trống rỗng
Đôi khi quên
Em không biết mình đang ở phần nào của ngày.
Bước chân vào đời với chiếc áo công nhân
Từ giã ước mơ, từ giã quê nghèo
Thời áo trắng xếp qua
Ghế giảng đường thôi mơ ngày xưa nhiều háo hức
Chiều nay chợt buồn, radio hát
“Thằng đi dạy thêm, đứa làm tiếp thị…”(*)
Và nhủ lòng mình hai tiếng: ước chi…
Ban mai bắt đầu bằng âm thanh công nghiệp
Em cũng đã quen rồi…
Em mỉm cười khi bất chợt sáng nay
Ai ngân nga câu hát
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng…” (**)
…Mà đời bỗng thấy yêu hơn…
-----------------------
(*) (**): lời bài hát Bạn tôi và Một đời người, một rừng cây.
-
Thu
Mã số bình chọn: T1350
Những cánh sen tàn trong lời ru của bà
Hương còn phảng phất như làn hơi dịu
Đánh thức cô mèo lười ngủ trên gác mái
Nắng vàng nghiêng nhuộm mỏi ánh nhìn
Những gì tôi biết
Chùm mây ngoài căn phòng nghìn năm không đổi sắc
Loài ong vẫn siêng năng hơn người
Tiếng dế tuổi thơ cựa mình miên man trong cỏ
Sông đâu thể mang đi
Trăng cứa vào đêm nhiều vết cắt
Bụi cúc sau nhà rờ rỡ vàng leo dần lên ký ức
Một người già mơ gối mặt vào thu
Tiếng khóc đứa trẻ cũng trở nên vĩ đại trong đêm
Vọng khan từ nỗi đau người mẹ
Bầu trời không thả những vì sao lên tường cổ
Hạt đậu trong tay tôi chỉ bám khẽ mảnh bùn
Tôi đi mãi vẫn không hết được những vũng ao tù đọng
Tiếng ếch kêu rổ mặt trăng rằm
Những gì đơn giản nhất
Như mùa thu
Tôi viết lên sắc màu lặng lẽ
Ngoài căn phòng gió thả đầy cánh tay nhưng giấu mặt
Trượt mãi vào chiếc bình cổ thời gian…
-
Niệm khúc gió
Mã số bình chọn: T1385
Tôi trở về bắt gió
Mùa cười giòn tan như chiếc bánh đa bà cõng vào chợ huyện
Gió thổi miên miên
Chiều rách tiếng gáy
Lũ gà ngơ ngác gọi nhau giữa những chân trời không xanh
Những hoàng hôn biếng nắng
Vạt cỏ lau mềm mọc trắng giấc mơ tôi
Có lẽ lúc gần đất xa trời
Người già chợt thấm thía câu “sống gửi thác về…”
Bà tôi bây giờ vào tuổi cổ lai hy
Ngồi nhớ lại mình bằng kí ức màu sương muối
Giọng bà đỏ au
Giọng đất
Những ai đi qua cánh đồng sau mùa gặt
Mới hiểu hết dâu bể đời sông, trầm luân đời núi
Mới thương nỗi mưa ngâu bạc xoá phận người
Là mù mù sương trôi về ngõ nhỏ
Hình dung một ngày sương câm
Bà cười hiền như gió
Cõng theo chiếc bánh đa vào giấc mơ ngút ngát trời mây
Buổi chiều xoè tay
Rướm nắng
Chỉ còn tôi quỳ trên mảnh đất thừa tự
Khóc với bóng mình
-
Câu chuyện tháng bảy
Mã số bình chọn: T1353
Mưa đã nhiều ngày
Câu chuyện của tôi trở về với con đường tháng bảy
Nhạc trong căn phòng cũ
Kỷ niệm ung dung nở hoa trên bàn
Rụng đi nhiều cánh
Không nhặt lên
Nên gió cuốn vào mưa
Mùi hương sót lại theo con mương nhỏ sẽ dẫn đến nhà em
Cần sinh lực mới
Theo tiếng chim mỗi sáng
Tỏa thơm trên nỗi buồn
Trái tim đã mù
Vì công việc như ánh sáng nguy hiểm
Tôi không trách con đường mỗi ngày xa hơn
Cảm xúc hóa dần bãi bồi sa mạc
Dù mưa đã nhiều ngày
Kỷ niệm vẫn nở hoa buổi sáng
…
Không còn rụng cánh yêu
-
Dậy muộn
Mã số bình chọn: T1352
Khi tôi thức dậy
Bình minh đã chết
Bầu trời căng nắng
Nhìn thấy những dây leo nổi gân trong khu vườn nhà bên
Giống những đường gân nổi trên thân bụng của chị trước ngày sinh nở
Thi thoảng thằng bé đạp tôi khi khẽ chạm vào…
Tiếng động êm như cơn lá nhỏ cuối thu…
Dậy muộn,
Sôlô buồn giữa nắng
Căn phòng đầy hoa hay dị bản cô đơn
Như kẻ nhập cư bất hợp pháp
Gây phiền cho tôi những ngày cuối tuần
Chiếc bình đựng cát còn mang hơi biển
Lạc giữa vùng đất phì nhiêu, đầy hơi thở đồng bằng
Tôi từng trò chuyện với mình giữa đám đông nào đó
Không cần biết lý do…
Tôi rời khỏi phòng vì tiếng kêu của lũ bọ
Đó là sai lầm của tôi khi mang chúng về nhà
Cũng như sai lầm với chiếc bình cát
Giờ không thể bay theo ý nghĩ riêng mình
Hương sông đêm
In Lưu trữ: Cuộc thi thơ online trên thotre.com
Đăng vào · Report reply
Hương sông đêm
Mã số bình chọn: T1580
Tặng người sông Hương
Sông Hương chầm chậm cây say sóng
Cỏ giả lên môi nước ngược dòng
Em chận, lòng tôi thêm ẩn dật
Sóng về bên ấy có tôi không.
Oàm oạp nước xuôi đôi chèo mái
Em thả lòng mơ… với gió sương
Tôi thả lòng tôi… em uống cạn
Bờ bến chòng chành phút tha hương.
Lung linh một cõi chênh chao sóng
Hồn phách dâng đầy phím ngất ngây
Tinh lạc vút bay run lá cỏ
Trời đêm rưng rức phía ngàn mây.
Đò giang xuôi mái, chèo buông nước
Tôi hái đầy tay những ngọt ngào
Em uống say lòng, say hồn vía
Say cả lòng sông chất ngất sao.