-
Số bài viết
171 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
3
Bài viết được đăng bởi ngocdinh
-
-
Thu xưa em/ thả trôi
Theo dòng sông Ký Ức
Giữa đôi bờ tỉnh thức
Giấc mơ nào /em sayMột lần Hoa Cỏ May
Trút lên trời Nỗi Nhớ
Về phương nào /dang dở
Vần thơ /Màu Hôm QuaThu nay người/ xa hoa
Lạc vào em sâu thẳm
Chỉ một lần mê đắm
Cả cuộc đời/ thinh không -
Em chẳng phải
Người đàn bà đã cũ
Mà chỉ là cô gái hết ngây thơ
Chẳng cần nữa đâu
hoàng tử trong mơ
Em tự biết để lòng mình vui lạiEm không phải
Người đàn bà hoang dại
Khóc như mưa khi thấy cánh hoa tàn
Em bây giờ /trên khúc nhạc thời gian
Biết chấp nhận những nốt trầm tê táiEm sẽ đi/ dẫu biết là chẳng phải
Tuổi bốn mươi, không còn ngại sai nhiều
Lọn tóc bồng bềnh, thả gió lãng phiêu
Em đang đẹp
như là em đã muốnNên hôm nay, em để mình dậy sớm
Chải tóc, soi gương, trang điểm nhẹ nhàng
Cô gái mặn mà, đón tuổi xuân sang
Em không phải
Là nàng thơ đã cũ -
Tạm biệt anh, nguoibuongio, nhà thơ ĐCĐ. Lâu lắm không cập nhật mới hay anh ra đi được nửa năm rồi. Nhớ mãi những bài thơ của anh!
-
Lâu lắm không vào diễn đàn, hôm nay vào đọc lại thơ những người bạn cũ. Chợt nhớ thơ của nguoibuongio, nhà thơ Đào Công Điện, mới để ý lâu không thấy bài viết nào trên FB của anh. Vào lại FB mới hay anh đã ra đi được nửa năm rồi. Cuộc đời vô thường quá Tholamvuon, aily à!
- 1
-
Thu nay đến muộn
Nắng gắt / hàng cây
Em chờ thay áo
Lá chưa theo bầy
Anh giờ thinh lặng
Ngồi nhìn / mưa bay
Chờ ai thu muộn
Dáng xưa trang đài
Thu man mác nhớ
Lòng hiu hiu / say
Nhớ người tri kỷ
Nao nao / đêm dài
-----------
Thu về vẫn thế, aily à...
-
Tháng năm về, em lại một mùa đi
Ở phương xa có chút gì để nhớ
Giữa chốn phù hoa, tìm quên hơi thở
Câu thơ nào vụn vỡ dưới sông Sen
Tháng năm xưa, ta lạc giữa hơi men
Một thoáng say nụ cười em tỏa nắng
Em ở đâu giữa kinh đô ánh sáng
Hà Nội buồn cô lặng biết không em.
Tặng CĐCP
-
Nhớ em đã trở thành một điều bình thường
Như mặt trời lên và cuối ngày nắng tắt
Bao nốt trầm cuộc đời anh đối mặt
Em là một âm thanh dễ thương
Ngay cả khi nỗi nhớ trở nên bình thường
Anh vẫn còn có thể nhớ em nhiêù hơn nữa
Không phải khi nào bão cũng tràn qua trước cửa
Nhưng nỗi nhớ em luôn thường trực
Đêm ngày
-
ĐCĐ, xưa và nay.
Chúc anh vui khỏe yêu đời!
Ngocdinh
- 1
-
Ờ thì,
một chút thế thôi
Cũng còn hơn cả vạn lời, gió bay
Thôi xin giữ lược, mai này
Chải mùa trăng cạn
mà say
chốn nào
- 1
-
Trăng có tròn hay khuyết
Tình có đầy hay vơi
Cũng vậy thôi em nhỉ
Một vòng xoay cuộc đời
-
Đầy
Trăng đã tròn rồi đấy
Sao mãi còn ngồi đây
Tình mình vơi không nhỉ
Mà mải ghen trăng đầy
- 4
-
Nghiêng đêm mới biết đêm dài
Buồn vương dấu cọ nghiêng ngày họa mơ
Nghiêng miền xa thẳm hững hờ
Nửa chừng nghiêng đã khô bờ môi cong
Chữ đẹp quá aily à
-
Khuya đan lát gió nghiêng đêm
Dấu chân nghiêng lối cỏ mềm lạ quen
Nghiêng thu đổ ánh trăng mềm
Bến người ai đã chao nghiêng câu hò
-
Về đây như trở về nhà, gặp những người bạn cũ như aily, bác nguoibuongio, rồi những người bạn mới...
Cảm giác rất thoải mái và sẻ chia. Vẫn đau đáu với trời thu, vẫn nhớ những bạn thơ cũng lâu không xuất hiện, vẫn buồn vì người bạn xa mãi, vẫn tiếc nhớ những tranh luận đối đáp ngày xưa.
Thơ trẻ vẫn sống với nhịp đập của riêng mình, aily à...
ND
- 2
-
Nghiêng cành đa rất tình cờ
Ai nghiêng cây sáo đợi chờ hằng nga
Nhớ người nghiêng cả lời ca
Nghiêng trăng còn nửa thật thà nguyện xưa
-
Nghiêng- mời tiếp vần
Nghiêng vai chạm phải má hồng
Nghiêng ly chạm phải tình nồng hương say
Nghiêng chiều tóc gió ai bay
Liêu xiêu nghiêng nụ hôn này tặng anh
Hoàng Giao
Luật chơi:
1. Chữ cuối trong câu 1 của bạn phải vần với chữ cuối trong câu cuối của người đi trước
2. Nội dung: Mỗi câu có một chữ nghiêng
Nghiêng duyên, khuynh nước khuynh thành
Nghiêng trời đổi lấy một nhành nguyệt hoa
Nghiêng mưa đón giọt trắng ngà
Chiều trôi nghiêng lại mình ta đợi người
...
-
Chấm bi
Những dấu chấm bi
Xoay vòng đen trắng
Thu quàng nốt lặng
Chấm vào đời nhau
- 2
-
Thừa một bài tháng tám
Tháng tám thu về,
em biết không
Nắng như mật ngọt đẫm trong lòng
Em đi.
Ngơ ngác chiều
lá rụng
Nỗi nhớ nhuộm vàng tôi
hư không.
- 1
-
Chú Ngocdinh ơi! Cháu lỡ thích thơ của chú và muốn mang qua facebook cho mọi người cũng đọc, được không ạ? Nếu được thì bút danh cháu nên để là gì ạ? Cháu thấy hơi tiếc một chút vì thơ chú có nhiều bài không có nhan đề.
Cảm ơn Nguyên Mai đã động viên, thơ mình vừa dở vừa sến, đọc lại còn thấy chán. Nếu bạn thích cứ lấy dùng thôi, chỉ cần ghi hộ ND- Diendan.thotre.com là ok.
Nhân tiện bạn cứ gọi là ngocdinh xưng Nguyên Mai, hoặc cùng lắm là gọi anh em cho dễ chịu hơn chút nhé , chú cháu nghe nhiều thế hệ quá.
Tks, Ngocdinh
- 1
-
Chào mừng đã trở lại với thotre.com
Hihi, bận rộn mưu sinh không thơ thẩn gì, nhưng mà vẫn thấy bác nguoibuongio mạnh khoẻ thơ đều thế này là em vui lắm, cái hẹn vào Bến Tre chưa biết chừng nào làm được.
Chốn này rất ấm áp
-
Tháng tám rồi, tôi vẫn đợi mùa thu
Dù chẳng biết có ai chờ, dẫu vậy
Đếm những hạt mưa, hạt tròn hạt gẫy
Rơi xuống lòng người, giọt nặng giọt vơi
Tháng tám thu về nhớ những trưa trôi
Nơi phố nhỏ riêng hai người vội vã
Khẽ nắm tay, như đã là tất cả
Để mấy mùa xa lạ cũng thành Thu
Nay giữa mùa quen, tình đã hoang vu
Tóc đã điểm màu phong sương mấy sợi
Từng ngọn gió thu buồn dâng khắp nỗi
Đuôi mắt nụ cười nét vội thời gian
Tháng tám thu nay lướt khẽ phố vàng
Từng chiếc rụng thấy lòng mênh mang lạ
Chút tiếc thời gian đã về hai ngả
Chút thẹn với lòng , ai đã quên thu
Tháng tám mùa sang, sương đọng, mây mù..
- 3
-
Đúng là chẳng có gì đi nhanh như thời gian
Lại một năm nữa trôi qua, và ngày này như mọi năm tôi lại nhớ đến Nguyệt Thảo. Người trong tôi viết thơ chân thật nhất trên đời này.
-
Lê la góc phố đầu đông lạnh
Thất thểu cành khô quạnh quẽ buồn
Tâm giao đâu nhỉ chiều lỗi hẹn
Rượu cay, say nhạt, mấy vần suông
- 1
-
2BR
Những phút bình yên bên em
Có cả bình yên không tĩnh lặng
Và đôi khi cay đắng
Anh cũng không chờ ở em ngọt ngào
Có thể trong giấc chiêm bao
Chưa bao giờ mình cùng xây ngôi nhà hạnh phúc
Chỉ biết khi tưởng như anh
Bị cuộc đời đánh gục
Anh cần em
Có thể là bên anh lặng im
Có thể là những câu chuyện không đầu không cuối
Có thể là cái nắm tay, dẫu vội
Nhưng anh cần bình yên, thế thôi
- 1
Thơ Của Hôm Qua
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Tháng tư rồi, em có dối anh không
Lang thang mãi đường xưa chiều bóng ngả
Mỏi cánh chim bay, nẻo về vội vã
Câu thơ nào tơi tả ngược thời gian
Tháng tư qua, sao em cứ vội vàng
Chờ một chút, đợi mùa sang với nhé
ở nơi xa, có một người lặng lẽ
đợi em về, cô lẻ mấy mùa trăng
tháng tư, muốn nhắn một câu rằng…