-
Số bài viết
171 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
3
Bài viết được đăng bởi ngocdinh
-
-
Ai uống cùng ta giọt đắng này
Vài ba chục chén chẳng thèm say
Trong ly như có hình cô ấy
Tan biến mất rồi sao không hay
-
Khép lại chuyện chúng mình em nhé
Cứ ôm điều không thể, sống hoài ư
Chẳng cần đâu lời cay đắng giã từ
Dẫu quay đi, suy tư còn mang nặng
Khép lại thôi một thời xa vắng
Sau bão dông là phẳng lặng êm đềm
Nỗi nhớ ngọt ngào, hạnh phúc không tên
Một lần thôi gửi qua miền dĩ vãng
Khép lại đi nổi nông đời trai tráng
Sắp thu qua lần cuối lá rơi vàng
Khép lại chuyện chúng mình em nhé
Giá rét qua rồi em hãy đón xuân sang
-
Em hãy đừng lo nhé
Cũng đừng dấu ưu phiền
Cứ mỗi lần, nhắm mắt
Để tim mình ngủ yên
Dù nỗi nhớ trôi nghiêng
Không bao giờ anh gọi
Bấy nhiêu điều muốn nói
Anh sẽ gửi vào thơ
Dù anh thấy chơ vơ
Nhìn mắt em thăm thẳm
Những bài thơ không tặng
Thôi anh để riêng mình
Em hãy đón bình minh
Với vòng tay thanh thản
Gửi tình vào dĩ vãng
Và đừng nhớ mong gì
Đừng để ướt bờ mi
Khi thấy người xưa cũ
Hay là em tự nhủ
Ngày xưa mãi qua rồi
Anh không muốn trên môi
Em mang điều sợ hãi
Dòng sông dù mê mải
Không đậu bến hai lần
Tình ơi đừng phân vân
Bởi những gì không thể
Hãy cười lên em nhé
Làm tia nắng ru đời
-
1
-
-
Bài thơ anh viết dành riêng
Bây giờ tặng cả láng giềng, anh em
Duyên cay đắng, phận yếu mềm
Đem ra giữa phố, cười thêm mấy lần
-
1
-
-
Anh học cách để quên
Như lần đầu đi học
Ngác ngơ và lạ lẫm
Dò từng dấu chân người
Ngồi nghe tiếng mưa rơi
Em thì làm cô giáo
Bài học quên chưa thuộc
Mà chỉ nhớ cô thôi
-
1
-
-
Anh về với vợ anh đây
Chồng em thì sẽ vui vầy với em
Chỉ còn một ánh sao đêm
Cô đơn rọi quãng đường đê vắng người
Dòng đời tất tả ngược xuôi
Có khi nào ngắm sao rơi để buồn
Sao sa thì hết cô đơn
Tình xa sao vẫn trách hờn ai kia
-
Anh nhớ em nhiều em biết không
Bất chợt chiều nay gặp, phố đông
Mắt em âu yếm như thầm nói
Gợi nhớ ngày xưa, những ấm nồng
Anh nhớ em nhiều em biết không
Bao nhiêu cay đắng ở trong lòng
Nhìn em dẫu chỉ là giây phút
Xa cách bao ngày, hóa như không
-
Ngọn lửa trong anh đã cạn rồi
Tàn tro chỉ gợi xót xa thôi
Em mang đi hết
niềm vui sống
Chỉ còn ảo vọng
Giữa tình mơ
Cũng chẳng còn đâu những lời thơ
Rút lòng
chỉ được mấy câu thừa
Em đi tát cạn dòng xúc cảm
Chỉ còn khô hạn
chói chang trưa
Mưa
Buốt trong lòng anh
Từng giọt đắng
Anh mải mê nhấm gặm
Nỗi riêng mình
Nỗi nhớ dày vò
Như cấu vào tim
Nỗi nhớ đi xa
Chẳng biết lối tìm
Em không còn là em
Và ở đó,
Chỉ còn một người đàn bà
Hiền ngoan và cam chịu
Anh cũng chẳng là anh
Chỉ biết lạnh lùng,
Chỉ cháy bùng lên
Với tiền,và quyền lực
Chẳng là anh
Với dịu dàng và si dại
Với niềm vui bên em
Thằng đàn ông nghệch ngờ
Mà em hằng biết
Anh trở về bản năng
Của một loài thú dữ
Với mặt nạ săn mồi
Đốt cuộc đời trên môi
Giá mà anh có thể
Đánh đổi điều gì
Để nhìn thấy em
Của ngày xưa
-
Tôi nào đổ lỗi bởi mùa thu
Chỉ bởi hồn tôi hóa mây mù
Mỗi lúc thu sang nghiêng trời lá
Dập dềnh sắc úa kiếp phù du
Tôi nào đổ lỗi bởi mùa thu
Chỉ bởi em đi chẳng giã từ
Thu vàng mê mải tôi tìm mãi
Lá cài trên tóc dấu phôi phai
-
Thấm thoắt hai năm lẻ mấy ngày
Lá vàng thu mới nhớ tình phai
Nơi xa em có còn trông ngóng
còn đếm sao xa, thở ngắn dài -
Cơn mưa thoáng qua
Không đủ làm ướt áo
Những giọt buồn mơ ảo
Rơi trong lòng đêm
Nỗi nhớ dịu êm
Đòi trả bằng khát cháy
Mưa bão lòng em
không trỗi dậy
Anh lấy gì
trả mối tình vay
Cơn mưa thoáng qua
trong cơn say
Cũng khiến lòng anh dông bão
Trái tim anh gầm gào
Cuốn em đi
Anh như loài thú đói
Sục tìm ở trên môi
Trên đồi ngực em êm ả
Rồi chỉ biết là
Khi vắng em
Nắng tàn nhanh trong mắt
Trăng non cười nghi hoặc
Anh
Chẳng biết làm gì
-
Bạn hỏi mùa thu đáng yêu không?
Tôi hỏi người ta ở bên chồng
Người ta cười bảo thu buồn lắm
Chỉ là xa cách với chờ mong
Bạn hỏi mùa thu đáng yêu không?
Tôi đếm bước chân ở quãng vòng
Đường xưa như đã sang mùa khác
Thu héo hắt tàn đông lại sang
-
1
-
-
Anh cần em
Để chia lời chân thật
Chẳng biết rằng
Những gì sẽ mất
Khi em ra đi
Anh cần em
Như ngựa hoang
Lang thang trên cồn cỏ
Sẽ chẳng còn cất vó
Khi em đi
Khi em đi
Anh chẳng cần gì
Một nhát đau
Cũng không bằng cơn khát
Vẫn còn nghe trong lời gió hát
“không sao đâu”
Ngày mai sẽ quay về
-
Dẫu biết còn yêu
là vẫn dại
Làm sao tóm lại
chỉ đôi lời
Dẫu biết tinh yêu
đơn giản thế
Đêm về sao đắng
ở trên môi
-
Thất tình bạn phải bơ vơ
Sao không tìm đến làng thơ trút lòng
Biết đâu chút phận long đong
Mai kia lại có người mong đứng chờ
-
Thất tình tôi gửi đôi lời nhé
Mượn chút tình thơ nói hộ lòng
-
Sao anh gieo mầm thơ
Rồi tiếc công tưới tắm
Cuộc đời em phẳng lặng
Sao anh đến rồi đi
Khi em ướt làn mi
Vì sao anh chạy lại
Lòng em buồn tê tái
Sao anh chẳng đi tìm
Anh giống như loài chim
Chân trời và góc bể
Sao mà em dại thế
Muốn trói anh bên mình
Những lời trong trái tim
Em dấu vào sâu thẳm
Vẫn còn nghe cay đắng
Sao anh chẳng quay về
-
Thôi
Con đường chia đôi
Em chẳng còn bên
ấm lòng tôi
Thôi
Chút ấm bờ môi
Giờ theo gió, theo mưa
Đã xa rồi
Em sẽ chẳng còn nhớ nữa
Những gì đã có, ngày xưa
Mà cũng đừng thao thức nữa
Ngày xưa
chẳng đến bao giờ
Đôi khi không biết mình mơ
Hay là lạc trong biển nhớ
Dường như là nghe hơi thở
Dường như em đến bất ngờ
Mơ
Anh chỉ còn lời thơ
Phủ đầy con phố
Chơ vơ
Em bỏ lại
Anh chỉ còn ngây dại
Ngắm bóng anh trên những bức tường
Anh chỉ còn mùi hương
Điều duy nhất
Của những gì đã mất
Thuộc về em
Anh chỉ còn bóng đêm
Làm bạn đồng hành
Gõ từng tiếng
Trên con đường cũ
Thôi
hãy ráng bước đi
Giữa mây mù
Dù chỉ vì
Anh thích mùa thu.
-
1
-
-
Có hai người yêu nhau
Vì thế mà đau khổ
Có hai người thương nhau
Vì thế mà dang dở
Bởi vì yêu trong mơ
Nên kiếm tìm ảo vọng
Bởi vì yêu câu thơ
Nên nửa đời vô vọng
Có hai nửa dòng sông
Bên trong và bên đục
Vì thế ở hai bờ
Có hai vùng ký ức
Anh kiếm tìm tuổi thơ
Ngọt ngào và êm ả
Em kiếm tìm yêu thương
Nghe con tim giục giã
Vì thế anh yêu em
Dù là em chẳng biết
Vì thế em xa anh
Chẳng muốn lời giã biệt
Ngày mai lá còn xanh
Anh vẫn còn nhớ mãi
Kiếm tình em mong manh
Nửa cuộc đời mê mải
-
1
-
-
Tình yêu dài như con sông
Chảy hoài ra biển cả
Giọt nước mắt đầy trong đêm khắc khoải
Nhớ con thuyền
Làm sao cắt nghĩa nổi chữ duyên
Bởi một ngày
Em lội qua sông sâu
Tìm đến bờ hạnh phúc
ở trên vai
em chẳng cần vinh nhục
chỉ mang theo sức nặng
của cuộc tình
em chỉ cần tia nắng bình minh
vuốt ve từng sợi tóc
em chỉ cần như mầm cây mới mọc
trong dịu dàng yêu thương
em chỉ cần đâu đó buổi chiều dương
nắm bàn tay vẫn nồng nàn hơi ấm
chỉ mong sao thời gian trôi thật chậm
để bên người thêm một chút dư âm
anh vẫn nghĩ
cuộc đời như một cuốn phim câm
bởi những điều ta không thể nói
bởi bên nhau sao lần nào cũng vội
bởi nụ cười sao lại đắng trên môi
khi anh nói ngày mai ta xa xôi
em vẫn biết là những lời nói dối
nhưng ngày mai
là giới ranh tội lỗi
bởi cuộc đời , đâu chỉ có đôi ta
vì thế
anh bảo tình ta đã phôi pha
thôi cứ tin thế là anh nói thật
em hãy sống trong cuộc đời yên ấm
nhớ về anh
như một phút xao lòng
ôi tình yêu đâu chỉ có hoa hồng
mà trong nó là phong ba bão tố
ôm trong tay một niềm vui nho nhỏ
em hãy cười
rạng rỡ
giống ngày qua
-
2
-
XIN GIẢI ĐÁP GIÙM
In Thắc mắc - Góp ý - Hỗ trợ
Đăng lúc · Report reply
Gửi T.L.V và các bạn,
Tôi tham gia vào đây như tìm một nơi chia sẻ, đôi khi vô tâm và không tử tế đến mức cứ gửi bài mà chẳng biết nó gây khó chịu và buồn cười cho bạn thơ thế nào. Nhưng thực sự cảm ơn TLV đã rất tâm huyết, bỏ nhiều thời gian và cả tiền bạc để duy trì diễn đàn. Mà cái tâm huyết ấy cần phải được nuôi dưỡng bởi các đóng góp về công sức và tài chính. Tôi thì không có khả năng hỗ trợ công sức, vì thế mạo muội đề xuất với TLV mở một chương mục ở Ngân hàng, bạn nào có hảo ý xây dựng diễn đàn chung thì chuyển tiền vào, không biết TLV nghĩ thế nào.
Đôi lời đơn sơ, xin lỗi TLV nếu quá đường đột.
Thân,
Ngocdinh