Jump to content

vanhong

Thành viên
  • Số bài viết

    399
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

  • Nổi bật trong ngày

    8

Bài viết được đăng bởi vanhong


  1. THẢ...!

     

    Đôi khi tôi cũng muốn hận thù

    Để xé toang chiếc áo choàng chịu đựng

    Bước mạnh mẽ xoay mình về hướng khác

    Sao thấy mịt mờ vô vọng một niềm tin?

     

    Bước trong bóng đêm mò mẫm lần tìm

    Phía cuối con đường vẫn bóng đen phủ kín

    Tôi không can đảm để thay tim bằng sỏi

    Nên sợ hãi vô cùng khi phải bước bơ vơ

     

    Đành thả buồn vào những dòng thơ

    Đặt cược cuộc đời vào rủi may số phận

    Nửa cuộc đời đã đa mang lận đận

    Thì xá gì nửa còn lại đắng cay...

     

    15/3/2008

    Vân Hồng


  2. NỬA ĐỜI CÒN LẠI....

     

    Thôi anh đừng hẹn chung đường

    Kiếp sau trong cõi vô thường gặp nhau

    Gừng cay muối mặn xa sau

    Biết bao giờ sẽ bên nhau trùng phùng.

    Em giờ như sợi tơ chùng

    Chỉ còn gảy được não nùng tiếng đau

    Thời gian phai sợi chỉ đào

    Sợi nào Nguyệt lão buộc vào tay em?

    Sợi nào đứt, sợi nào quên?

    Sợi nào anh hẹn để thêm đợi chờ?

    Bao giờ em hết cơn mơ

    Để chân không lạc bến bờ xa xôi

    Kiệu hoa anh đón một người

    Tỉnh cơn mơ lại khóc cười mình em

    Vui vương vãi, sầu lên men

    Sao đành hẹn để dài thêm đợi chở

    Nửa đời sương lạnh, khói mờ

    Nửa đời còn lại biết chờ riêng ai...

     

    2/3/2008

    Vân Hồng


  3. NỬA ĐỜI CÒN LẠI....

     

    Thôi anh đừng hẹn chung đường

    Kiếp sau trong cõi vô thường gặp nhau

    Gừng cay muối mặn xa sau

    Biết bao giờ sẽ bên nhau trùng phùng.

    Em giờ như sợi tơ chùng

    Chỉ còn gảy được não nùng tiếng đau

    Thời gian phai sợi chỉ đào

    Sợi nào Nguyệt lão buộc vào tay em?

    Sợi nào đứt, sợi nào quên?

    Sợi nào anh hẹn để thêm đợi chờ?

    Bao giờ em hết cơn mơ

    Để chân không lạc bến bờ xa xôi

    Kiệu hoa anh đón một người

    Tỉnh cơn mơ lại khóc cười mình em

    Vui vương vãi, sầu lên men

    Sao đành hẹn để dài thêm đợi chở

    Nửa đời sương lạnh, khói mờ

    Nửa đời còn lại sẽ chờ riêng ai...

     

    2/3/2008

    Vân Hồng


  4. HÃY VIẾT ĐI NHÀ THƠ CỦA MẸ

     

    (Kính tặng những người mẹ đã phải nuôi con một mình)

     

    Ng¬ười đàn ông đã chối bỏ chính mình

    Để lại vóc dáng hao gầy và mầm chồi xanh nhú

    Từ bỏ tình phụ tử

    Chạy theo những ảo tưởng xa xôi...

    Xót xa sao tiếng gọi "cha ơi!"

    Tắt nghẹn giữa đôi bờ môi thơ dại

    Duyên mẹ hẩm hiu không thể là mãi mãi

    Đành nâng niu một giọt máu đánh rơi

    Cha đánh rơi cuộc đời

    Mẹ nhặt lấy làm hạnh phúc vuông tròn đời mẹ

    Mong sau này cuộc đời con trẻ

    Không đớn đau như bão lũ đời mình.

    Nén buồn đau quên đi kẻ bạc tình

    Chắt chiu mầm chồi trong lòng đang lớn dậy

    Con ơi con biết đấy

    Con là tình yêu trong mẹ vô bờ

    Hãy viết đi trong trẻo những vần thơ

    Những vần thơ tin yêu vào cuộc sống

    Bởi bao nhiêu dang dở

    Đời mẹ quá đủ rồi

    Con là giọt máu cha đã trót đánh rơi

    Nhưng là cuộc sống của bao la đời mẹ

    Hãy viết đi con nhé

    Những vần thơ ngọt ngào đời ban tặng cho con...

    26/11/2007


  5. BĂNG XUÂN

    (Tặng một người....)

     

    Em đang đứng bên trời đầy ánh sáng

    Gió mơ hoa xao động ửng má hồng

    Đào phai sắc khi bên em e lệ

    Hờn ghen gì trời đất vội vào xuân...

     

    Thì em đẹp, em duyên, em mơ mộng

    Mắt tròn đen long lanh dậy sóng lòng

    Người lặng ngắm chân bỗng dưng luống cuống

    Vấp tim vào một khối lạnh như băng.

     

    Đừng nói nữa những lời yêu vội vã

    Gió thoảng qua rồi sẽ mãi xa xôi

    Tình nồng cháy cũng không sao tan được

    Khối băng kia trong lòng đã lâu rồi.

     

    Em là băng của mùa đông sót lại

    Khoe duyên thầm cùng muôn sắc đất trời

    Thì cứ ngắm như bao người qua lại

    Thả làm gì lời yêu vụng đầu môi...!

     

    18/2/2008

    Vân Hồng


  6. PHÂN VÂN

     

    Mưa chi cho hai nửa xa xôi

    Bỏ lại sau lưng một mảnh trời

    Giăng kín mưa bay và giá lạnh

    Xuân đâu chưa thấy ở trong đời!

    Một bước phân vân dạ ngẩn ngơ

    Một đi trong dạ rối tơ vò

    Tình dường như có... như không có

    Hỏi lòng đã biết nhớ thương chưa?

    Tình giống mây bay tận cuối trời

    Mong làm chi nữa chút tình rơi

    Phong kín dấu yêu đừng mơ mộng

    Thật lòng hỏi có bấy nhiêu người???

     

    17/2/2008

    Vân Hồng


  7. NÓI VỚI ANH (VI)

    Em biết rằng chẳng thể gần thêm

    Mà sóng lòng sao không ngừng nức nở

    Anh ở cuối con đường... rạn vỡ

    Em chập choạng ra về bóng nhỏ liêu xiêu.

    Đã biết rằng không thể nói lời yêu

    Cắn chặt môi ngăn tiếng nấc bật ra đau nhói

    Nhưng nước mắt không ngưng làm tim anh lạc lối

    Xin anh một lần cho em mượn bờ vai...

    Giọt yêu nào để anh phải thở dài

    Lạnh vai nhau trên đường về xa lắc

    Đợi chờ gì đây sau bao điều còn mất?

    Khi cuối mỗi con đường không phải bóng hình nhau

    Em lặng ra về nén lại những đớn đau

    Anh chẳng hiểu đâu vì em không nói

    Ánh mắt nào em trao anh rất vội

    Gặp lại làm gì phải tội lỗi không anh?

    Em biết từ đây lòng em chẳng yên lành...

     

    27/1/2008

    Vân Hồng


  8. Chúc Trọng Trường năm mới thành đạt và nhiều niềm vui nhé. Thêm 1 tuổi thêm nhiều hạnh phúc và toại nguyện trong cuộc sống!!!

    VH cũng sinh tháng 1, còn 1 ngày nữa là tròn tuổi. Cũng mong thêm được nhiều hạnh phúc.....

     

    VIẾT CHO TUỔI MÌNH

     

    Thắp thêm một ngọn nến

    Đốt nỗi buồn thành tro

    Đốt thời gian mong chờ

    Thả theo làn gió thoảng...

     

    Soi gương thầm kinh ngạc

    Nếp nhăn nào đêm qua!?

    Bao hư ảo vời xa

    Quên đi đừng nhớ nữa...

     

    Ánh mắt ai chan chứa

    Đừng chết đuối lạc dòng

    Cuộn cô đơn vào khăn

    Chôn theo bài thơ cũ.

     

    Thêm một năm tuổi nữa

    Lòng không nhớ không thương

    Dứt hết những tơ vương

    Để hồn trôi vô định....

     

    Tuổi nào còn nhung nhớ

    Tuổi nào còn yêu thương

    Thả hồn cho gió cuốn

    Khi ba hai tuổi tròn!

     

    22/1/ 2008

    Vân Hồng


  9. Lâu lắm rồi mới thấy Trọng Trường. Chúc năm mới luôn vui và thành đạt!!!

    Trọng Trường cũng sinh tháng 1 à? Trùng hợp nhỉ. Còn 1 ngày nữa là VH tròn tuổi... Biết mong gì trong ngày này???

     

    VIẾT CHO TUỔI MÌNH

     

    Thắp thêm một ngọn nến

    Đốt nỗi buồn thành tro

    Đốt thời gian mong chờ

    Thả theo làn gió thoảng...

     

    Soi gương thầm kinh ngạc

    Nếp nhăn nào đêm qua!?

    Bao hư ảo vời xa

    Quên đi đừng nhớ nữa...

     

    Ánh mắt ai chan chứa

    Đừng chết đuối lạc dòng

    Cuộn cô đơn vào khăn

    Chôn theo bài thơ cũ.

     

    Thêm một năm tuổi nữa

    Lòng không nhớ không thương

    Dứt hết những tơ vương

    Để hồn trôi vô định....

     

    Tuổi nào còn nhung nhớ

    Tuổi nào còn yêu thương

    Thả hồn cho gió cuốn

    Khi ba hai tuổi tròn!

     

    22/1/ 2008

    Vân Hồng


  10. Chào Nguyennguyen! cám ơn đã ghé thăm!

     

    RU ĐỜI

     

    Đời là giấc mộng mong manh

    Hé môi đón giọt sương lành ban mai

    Thấp cao bước ngắn bước dài

    À ơi ru tiếng thở dài đêm đêm

    Đời là một cuộc kiếm tìm

    Chạy quanh một cõi thấy mình vô duyên

    Nhắm mắt chân bước lên thuyền

    Ngả nghiêng con sóng lời nguyền vụt bay

    Miệng cười mà dạ đắng cay

    Khác gì Kiều - Thúc tới ngày phân li

    Đời là một chuỗi vô vi

    Có mà không có mong gì xa sau....

    Môi hồng, mắt ngọc còn đâu

    Ru đời đi nhé mai sau mong gì???....

    12/1/2008

    Vân Hồng


  11. ĐÊM ĐÔNG

     

    Với tay chạm cả vào đêm

    Thả chân bước lạnh qua thềm mùa đông

    Quấn mình trong tấm chăn bông

    Run lòng thấy rét từ lòng rét ra

    Gió như cười nhạo riêng ta

    Nõn nà như ngọc cũng là bỏ đi

    Lẻ loi một tấm xuân thì

    Mịt mùng một cõi biết gì dấu yêu

    Trói lòng vào chốn cô liêu

    Mặn môi tìm nụ hôn liều bướm hoa

    Tình là tình của riêng ta

    Thân là thân tội người ta quên rồi

    Đêm đông lẻ bóng chăn đôi

    Cuộn lòng, nhắm mắt quên đời giá băng.

     

    9/1/2008

    Vân Hồng


  12. RU TÌNH

     

    Ta ru một khối tình yên giấc ngủ

    Mơ mộng về đậu trên nhánh cây khô

    Nào ngờ đâu để mầm chồi xanh nhú

    Lộc tình yêu nảy lên thật non tơ.

    Chợt giật mình nhìn mầm tình nảy muộn

    Hái vội đi nhựa ứa vết thương lòng

    Cành khô khóc hay lòng đang thổn thức?

    Muộn mất rồi không thể mãi chờ mong.

    Tình khô héo bên đời ta đơn lạnh

    Hát ru lòng yên một giấc mơ hoa

    Này mắt môi vòng tay nào đắm đuối

    Xin chỉ về trong mộng của đêm qua.

    Ngủ đi nhé chút tình nồng đến muộn

    Hãy mãi là cơn gió thoảng đời ta...

     

    8/1/2008

    Vân Hồng


  13. PHÚT CHIA LI

     

    Từng giọt đông về trên ngón tay

    Lạnh run để môi mắt hao gầy

    Phía đường xa ấy mưa buồn vậy

    Có kẻ thả tình theo gió bay...

     

    Người đứng đơn côi một ánh nhìn

    Kẻ khóc trong lòng - ngoài lặng thinh

    Thương lắm hôm nào trong quán nhỏ

    Môi run như mới nhấp men tình.

     

    Lòng đã dứt tình chân bước đi

    Mà sao trong dạ nặng như chì

    Đêm nhớ thâu đêm, ngày ngơ ngẩn

    Cũng đành ôm một khối tình si.

     

    Hôm nay có kẻ trách một người

    Nhẫn tâm chi thế hỡi người ơi

    Để mùa đông lạnh càng giá lạnh

    Buốt cả tim đau một bóng gầy...

     

    Người ấy cứ đi lặng cúi đầu

    Thương làm chi nữa rối lòng nhau

    Một bước chân đi nghìn níu lại

    Gió mùa xao xác lạc về đâu???

     

    8/1/2008

    Vân Hồng


  14. NHỮNG DÒNG Ý NGHĨ ...

     

    Ta ngửa cổ uống đêm

    Tưởng rằng trời mau sáng

    Nào ngờ càng khát thêm

    Đêm vẫn sâu vòi vọi

    Khô khốc một ánh nhìn.

    Phía lặng im

    Là ngàn lời gào gọi

    Tim ta không là sỏi

    Vẫn lóc cóc khua vang

    Bao ý nghĩ úa vàng

    Rụng rơi tìm chỗ náu

    Những lời nào yêu dấu

    Đừng thổn thức trên môi

    Ta uống cạn ánh trời

    Mong đêm về thật lẹ...

    Đêm hay ngày vẫn thế

    Ta biết trốn nơi đâu

    Nơi nào không vương sầu?

    Nơi nào không vương nhớ?

    Mắt ai đang trách cứ

    Trốn vào đâu tìm quên?

     

    8/1/2008

    Vân Hồng


  15. HẠNH PHÚC

     

    Khi ngước lên thấy ai nhìn đăm đắm

    Mười mấy năm rồi vẫn ánh mắt si mê

    Để trái tim thiếu nữ vụng về

    Lại rộn đập trong ngực người thiếu phụ.

     

    Khi nửa đêm ngắm con say giấc ngủ

    Hé môi xinh chúm chím nụ hoa hồng

    Quàng tay ôm quên giá lạnh mùa đông

    Thơm má nhỏ mịn màng như trái nõn.

     

    Hát nho nhỏ tay nhanh nhanh nhóm lửa

    Nấu món gì người ta cũng khen ngon

    Đi làm về cùng với tiếng cười giòn

    Tay ôm nhẹ từ sau khen vợ đảm.

     

    Khi từng đêm ngồi soạn trang giáo án

    Nhớ vô cùng bao tiếng nói ngây ngô

    Những ánh mắt tin yêu, những câu hỏi bất ngờ

    Chiều tới lớp lòng vui như chim nhỏ...

     

    Hạnh phúc ấy có phải là quá khó

    Cho ta mãi kiếm tìm xa lắc tận nơi đâu...!?

     

    (Ước gì người ấy đọc 1lần thôi nhỉ)

    31/12/2007

    Vân Hồng


  16. Thưởng thức nỗi đau cũng có những cách riêng phải không nguyetthao? Nếu không có những nỗi đau thì làm sao có thước đo nào để cảm nhận hạnh phúc phải không? Mong rằng năm mới mỗi chúng ta sẽ có thêm những hạnh phúc thật bình dị....!

     

    NỖI ĐAU

    (Tặng AK)

     

    Nhức nhối trong lòng

    Nhói nhói chích thịt da

    Con ảo tưởng giơ tay cầu xin Chúa

    Ban cho con chút bình yên quí giá

    Nhưng...

    Bình yên chính tại nơi con

    Đâu phải Chúa nhiệm màu...!

     

    Tâm hồn mệt mỏi rồi

    Chậm bước lại nỗi đau

    Đừng tự tay cào xới thêm cho lâu liền vết

    Trong cơn mơ hàng đêm rên xiết

    Hoảng loạn tìm lối về

    Bình yên...

     

    Dựa vào tháng năm ngủ vùi để tìm quên

    Sáng thức dậy sẽ thấy mình thơ dại

    Bỡ ngỡ cười đón mặt trời rạng mãi

    Bình yên trong lòng nào phải đâu xa...!

     

    Đừng rao bán đi những kỉ niệm đã qua

    Đốt thành tàn tro

    Thả bay

    Tiễn nỗi buồn theo năm cũ..

     

    Tờ lịch rơi đánh thức cơn mê ngủ

    Dậy đi nào

    Quên đi những nỗi đau!

     

    30/12/2007

    Vân Hồng


  17. KHÔNG ĐỀ CHIỀU CUỐI NĂM

     

    Trả lại anh kỉ niệm một tình yêu

    Trả lại anh con đường chung đôi bóng

    Trả lại anh ánh mắt chiều tan học

    Trả lại lúm đồng tiền trả lại cả nguồn thơ.

    Trả lại nụ hôn một thoáng bất ngờ

    Em lỡ nhận để giờ thương nhớ mãi

    Chiều cuối năm thời gian trôi mê mải

    Bóc tờ lịch cuối cùng em đếm tháng ngày xa.

    Trả lại ai đây những giọt lệ nhạt nhoà?

    Trả lại ai những đêm dài thương nhớ?

    Trả lại ai những vần thơ dang dở?

    Biết trả nơi nào đâu cũng gợi niềm xưa?....

     

    31/12/1998

    Vân Hồng


  18. THỜI GIAN

     

    Thời gian trôi chậm và buồn

    Trong lòng những người đang thấy mình trống rỗng

    Phí hoài tuổi thanh xuân

    Lãng quên bao mơ mộng

    Thời gian trôi...

    cứ trôi...

    Tôi cũng đi tìm một điều ước riêng tôi

    Hao phí tuổi xuân

    Trong cuộc kiếm tìm vô vọng

    Nhiều khi thấy thời gian trôi thật chậm

    Lắm lúc giật mình sao lại quá nhanh!

    Thời gian là gì khi ở bên anh

    Mà trống vắng thấy mình không tồn tại

    Mỗi người một đam mê

    Chỉ xa hơn mà không hề gần lại

    Đành đổ lỗi cho thời gian

    Biết đâu đang phí hoài hạnh phúc của chính mình

    Mỗi sớm bình minh

    Mỗi hoàng hôn dần xuống

    Lòng vô định

    Về đâu tìm bình yên?

    Lòng phiêu du muôn hướng

    Bay theo thời gian....

    Không bến đậu riêng mình...

     

    (Những ngày cuối năm)

    26/12/2007

    Vân Hồng


  19. ...Tự dặn lòng ta phải lãng quên

    Kẻ bội bạc suốt đời không hạnh phúc

    Nhưng ta đã quên một điều rất thực

    Lâu lắm rồi hạnh phúc bỏ ta đi

    Tự dối lừa mình không có phút chia li

    Sao nước mắt vẫn âm thầm đêm vắng?

    Những kỉ niệm đè tim ta trĩu nặng

    Để suốt đời mãi mãi một mùa đông!....

     

    Vân Hồng


  20. TỰ DỖ

    Đêm xuống rồi em vẫn cứ chờ mong

    Bao nhớ nhung tràn lên tim nức nở

    Nước mắt nhạt nhoà, cả không gian rạn vỡ

    Anh có còn yêu như buổi đầu tiên?

    Ngày vắng anh là ngày thiếu bình yên

    Em vào ra giữa bốn bề trống trải

    Nước mắt rơi chẳng thể mang anh lại

    Gió lạnh về, tim thấm đẫm cô đơn.

    Sẽ chẳng phải tình yêu nếu không giận không hờn

    Sẽ chẳng phải là em nếu không chờ không đợi

    Đêm tàn rồi em vẫn mong anh tới

    Thật dại khờ - mong mãi phép thần tiên...

    Ngàyvắng anh em chẳng phải là em

    Chẳng phải là ai em trở thành vô nghĩa

    Từng đêm dài em cứ chờ mong thế

    Cả hồn em tan vào cõi hư vô.

    Và em tin anh sẽ đến - chẳng hững hờ

    Đôi môi hôn thấm hết bao chua chát

    Vòng tay ấm cho em quên ngày tháng

    Để bên anh em có nghĩa trong đời

    Mất nhau rồi - cay đắng lắm người ơi!....

    24/3/1999

    Vân Hồng


  21. VIẾT TẶNG BY

     

    Đêm nay dài lòng giăng giăng nỗi nhớ

    Anh xa xôi mà vẫn cận kề bên

    Trời lạnh giá thương anh còn công việc

    Mới ốm mà nghỉ một chút đi anh!

     

    Em vẫn thấy nồng nàn ánh mắt

    Ấm áp vô cùng hơi thở anh

    Đêm giá lạnh mà lòng em không lạnh

    Bởi nghe tiếng thì thầm: C... nhỏ của anh!

     

    Thương anh lắm hẳn lòng anh cũng biết

    Bởi vì em khó ngủ quá đây mà

    Tại anh nhớ nên tim thao thức lạ

    Mai gặp rồi em sẽ phạt người ta.

     

    Sao cứ nhớ để em không yên giấc?

    Sao cứ thương để em rối tơ lòng?

    Trách anh vậy nhưng sẽ buồn ghê lắm

    Nếu một ngày không thao thức vì anh...

     

    Cầu mong sẽ được cả đời thao thức

    Để nhớ nhung trông ngóng một người xa

    Như vậy có dại khờ và ích kỉ

    Khi chẳng thể gần sao trói buộc người ta!

     

    Anh mỉm cười bởi vì anh là Ngốc

    Nên cứ yêu, cứ nhớ một người xa

    Đừng giận dỗi để lòng anh ngơ ngẩn

    "C... yêu là số một của người ta!"

     

    1/12/2007

    Vân Hồng

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...